Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô: Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, Đại tá Dương Đức Hải cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hòa bình, thống nhất Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thượng tá Lê Ngọc Thanh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, bày tỏ, chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương đó, còn mãi hằn sâu cùng năm tháng. Bằng tinh thần chiến đấu quả cảm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các chiến sĩ đã hi sinh thầm lặng, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô: Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Cán bộ chiến sĩ lực lượng PCCC và CNCH Công an Thủ đô tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Là thế hệ nối tiếp sự nghiệp cách mạng, được sống trong một đất nước tự do, độc lập, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội luôn nhớ ơn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ những người đã dâng hiến cả cuộc đời cho độc lập dân tộc, bình yên cho từng con đường, góc phố Thủ đô.

Đứng trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô nguyện phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, lấy 6 điều Bác dạy lực lượng Công an nhân dân và 4 điều Bác dạy lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH làm kim chỉ nam trong mọi hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô giao phó.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến đài tưởng niệm Công an nhân dân để dâng hoa tri ân, tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì bình yên cuộc sống của người dân Thủ đô.

Minh Phương

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích