Lô cốt án ngữ nhiều tháng, người dân ở TP.HCM bức xúc

“Tôi biết cần phải làm đường, nhưng xới tung lên thế này ảnh hưởng việc kinh doanh quá”, bà Tạ Thị Phụng (chủ cửa hàng ở TP Thủ Đức) nói, lo lắng doanh thu thua lỗ khi Tết cận kề.

Trưa 22/12, anh Tùng Dương (tại 97 Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức) miệt mài lau lại cửa kính do mặt đường phía trước ngổn ngang đất đá. Người đàn ông phải thường xuyên phun nước lên mặt đường để giảm tình trạng khói bụi.

Cửa hàng anh Dương đang làm ngay sát công trình thi công dang dở. Trong trí nhớ của anh Dương, công trình trên đường Võ Văn Ngân đã thi công được hai năm nay nhưng mãi chưa xong. Trước đó khoảng hai tuần, con đường bị sụt lún, gây nguy hiểm cho người qua lại.

“Đoạn đường này chiều là kẹt xe kéo dài, còn trong ngày thì bụi mù mịt do lớp nhựa đường bể ra. Doanh thu cửa hàng bị sụt giảm vì con đường thi công suốt, khách hàng cũng ngại đi vào”, anh Dương thở dài nói, liên tục lấy khăn phủi bụi yên xe máy của khách.

Theo ghi nhận của Zing, trên một số tuyến đường tại TP.HCM, đặc biệt tại TP Thủ Đức, xuất hiện nhiều đoạn rào chắn công trình, trong đó có những lô cốt án ngữ từ hàng tháng trước. Điều này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, còn ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân khi Tết Quý Mão 2023 cận kề.

Lô cốt ngổn ngang

Vào giờ cao điểm, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau đi qua đường Võ Văn Ngân (gần với giao lộ đường Đặng Văn Bi). Ở giữa khu vực, một đoạn lô cốt dài 20 m, rộng khoảng 2 m khiến con đường bị thu hẹp, các phương tiện phải chen chúc di chuyển.

Đầu tháng 12, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã tước giấy phép hai tháng đối với nhà thầu thi công dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân do dựng lô cốt kéo dài. Dù đã bị tạm ngưng, song đơn vị thi công không trả lại hiện trạng ban đầu. Đoạn đường cạnh lô cốt dù được rải lại nhựa đường, tuy nhiên vẫn bụi bặm, lởm chởm đá sỏi.

Doanh thu cửa hàng bị sụt giảm vì con đường cứ thi công suốt, khách hàng cũng ngại đi vào.

Anh Tùng Dương

Bà Ngọc Dung (đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức) chỉ vào “ổ gà” trước căn nhà khiến cho mặt tiền dần trở nên nhếch nhác. Người phụ nữ cho biết doanh thu cửa hàng “không lãi bao nhiêu” mặc dù đã cận Tết Nguyên đán.

“Con đường này ngày nắng thì bụi, ngày mưa đường ngập. Cửa hàng nhà tôi bán chậm, buổi tối không ai ngủ được vì nhà thầu thi công. Tôi phải bọc túi nylon quanh quầy hàng, nếu không đồ đạc sẽ hỏng hết”, bà Dung ngao ngán.

Mong mỏi lớn nhất của bà Dung là lô cốt trên đường Võ Văn Ngân sẽ được xử lý trước Tết, trả lại mặt tiền thông thoáng cho gia đình tranh thủ kinh doanh. Còn hiện tại, người phụ nữ chỉ biết thấp thỏm vào mỗi giờ tan tầm, nhiều xe máy lao lên vỉa hè, khiến cho nền gạch trước nhà có dấu hiệu nứt vỡ.

Lô cốt án ngữ nhiều tháng, người dân ở TP.HCM bức xúc
Dù công trình trên đường Võ Văn Ngân bị tạm ngưng, mặt đường ở khu vực này vẫn chưa được trả về nguyên trạng. Ảnh: Vân Trang.

Một số tuyến đường ở TP.HCM cũng xuất hiện cảnh tương tự. Ở cạnh chợ Thủ Đức, một lô cốt án ngữ dài khoảng 50 m, bao quanh ngã rẽ trong khu chợ và hàng quán xung quanh. Lô cốt này không chỉ che khuất mặt tiền các cửa hàng, còn khiến con đường thường xuyên bụi mù mịt.

Cách đó không xa, trên đường số 10 (phường Linh Đông), công nhân cũng đang hoàn tất những bước đào đường cuối cùng. Trước đó, dự án sửa chữa đường số 10 ngổn ngang đất đá, một số miệng cống mở toang không có nắp đậy ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Trên đường Lương Định Của (đoạn giao với đường Trần Não, TP Thủ Đức) cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Làn đường dài khoảng 400 m án ngữ giữa đường, trong khi một làn khác cũng đang bị bao lại để thi công. Lực lượng điều tiết giao thông không thường xuyên có mặt tại khu vực, dẫn đến việc người dân phải chật vật di chuyển, đặc biệt trong giờ cao điểm.

“Ngày 20/12, đội thi công làm đường qua nhà tôi, cắt mất đồng hồ nước gây mất nước cả buổi sáng. Tôi biết cần phải làm đường, nhưng xới tung lên thế này ảnh hưởng đến việc kinh doanh quá”, bà Tạ Thị Phụng (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) cho biết.

2/3 lô cốt án ngữ nằm ở TP Thủ Đức

Trả lời câu hỏi của Zing trong chiều 22/12, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết lô cốt án ngữ ở TP Thủ Đức chiếm gần 2/3 tổng số rào chắn trên địa bàn thành phố.

Theo khảo sát, trên địa bàn TP.HCM có tổng 79 vị trí rào chắn trên 51 tuyến đường. Số lượng này đã giảm 8 vị trí so với tháng trước và 33 vị trí so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, TP.HCM còn có các công trình lắp đặt, ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật có quy mô nhỏ khác (cấp nước, thoát nước, điện lực, viễn thông…) đang được triển khai, thời gian thi công từ 22h đến 5h hôm sau, hoàn trả mặt bằng vào ban ngày.

Lô cốt án ngữ nhiều tháng, người dân ở TP.HCM bức xúc
Lô cốt ở cạnh chợ Thủ Đức, chắn ngang đường đi lại của người dân. Ảnh: Vân Trang.

Sở GTVT đã có nhiều văn bản chấn chỉnh tình hình thi công rào chắn chiếm dụng mặt đường; trong đó có công trình Xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân và công trình Nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của.

Thanh tra Sở GTVT cũng có quyết định tước giấy phép thi công đối với công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân do có nhiều bất cập trong công tác tổ chức thi công, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân trong khu vực.

Lãnh đạo Sở GTVT cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp rào chắn mặt đường. Đối với các công trình vi phạm, đơn vị sẽ xem xét tạm ngưng cấp phép thi công cho đến khi khắc phục hoàn toàn các bất cập trong quá trình thi công.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích