Liverpool 3-2 Milan: Ngược dòng kịch tính

Có lẽ không đánh giá quá cao Milan, đội lần đầu trở lại Champions League kể từ năm 2014, nên Huấn luyện viên Klopp không tung ra sân đội hình mạnh nhất khi cất Van Dijk, Sadio Mane và Thiago Alcantara trên ghế dự bị. Bên phía Milan, Huấn luyện viên Pioli đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể ngoài sự vắng mặt của Ibra, còn Giroud ngồi dự bị.

Chú thích ảnh
Henderson ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool. (Ảnh IT)

Dù không có đội hình ưng ý nhất nhưng Liverpool vẫn khởi đầu tốt và khiến hàng thủ Milan phải căng sức ngay từ đầu. Đến phút thứ 9, Liverpool vượt lên dẫn trước Milan. Từ pha chọc khe tốt của Salah bên cánh phải, Trent Alexander-Arnold thoát xuống như một cơn lốc, vượt qua Leao rồi dứt điểm quyết đoán về góc xa. Bóng chạm chân Tomori đổi hướng khiến thủ thành Maignan phải bó tay.

Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống Andrew Robertson sút bóng chạm vào tay của Ismael Bennacer trong vòng cấm của Milan. Tiếc rằng, trên chấm đá phạt đền, Mohamed Salah đã đá hỏng quả 11m và sau đó Diogo Jota cũng không thể thắng được thủ thành Mike Maignan khi đánh đầu bồi.

Cú đá hỏng của Salah khiến Liverpool chùng xuống. Giữa hiệp một, họ không còn dồn ép được Milan và thường xuyên chịu các đợt phản công nguy hiểm. Việc Alexander-Arnold lên tham gia tấn công quá cao khiến cánh phải của The Reds lộ khoảng trống chết người, và điều gì phải đến cũng đến.

Phút 42, Saelemaekers đi bóng khéo léo trước khi chuyền cho Leao. Tiền đạo người Bồ Đào Nha “dọn cỗ” cho Ante Rebic ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Milan. Trong pha bóng này, Alexander-Arnold đi bộ và để cho Ante Rebic tự do di chuyển, dứt điểm như chỗ không người.

2 phút sau, Milan có bàn thắng thứ 2. Rebic thoát xuống cực nhanh trước khi căng ngang vào cho đồng đội dứt điểm. Cú sút nhanh của Theo Hernandez bị Roberton ngăn cản ngay trên vạch vôi, nhưng Diaz kịp có mặt đúng lúc để đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho Milan.

Bất ngờ để đối phương dẫn trước, Huấn luyện viên Juergen Klopp đã yêu cầu các học trò tấn công dồn dập từ đầu hiệp 2, không cho AC Milan có đủ thời gian bắt nhịp. Như mọi khi, những lúc Liverpool khó khăn nhất thì ngôi sao sáng giá nhất của họ, M. Salah đã lên tiếng. Từ đường chuyền thông minh của Origi, Salah phá bẫy việt vị băng vào đúng lúc tâng bóng cận thành quân bình tỷ số 2-2 cho đội chủ sân Anfield ở phút 49.

Có bàn gỡ hòa, Liverpool chơi tốt hơn hẳn. Phút 62, Origi phải rời sân vì chấn thương và nhường chỗ cho Mane. Sự thay đổi bất đắc dĩ này không ảnh hưởng đến thế trận của Liverpool. Bên phía Milan cũng tung Alessandro Florenzi và Olivier Giroud vào sân nhằm thay đổi tình hình nhưng không hiệu quả.

Sức ép của Liverpool càng lúc càng lớn và Milan không thể trụ lâu. Phút 69, đội trưởng Jordan Henderson bất ngờ tung cú sút vô-lê tầm thấp vô cùng đẳng cấp để đưa “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside” vượt lên dẫn trước 3-2.

Thời gian còn lại, Milan cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ 3 ở trận này nhưng bất thành. Chung cuộc, Liverpool thắng nhọc nhằn 3-2 trước Milan ở trận ra quân bảng B Champions League 2021/22. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Atletico Madrid bị Porto cầm chân 0-0.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích