Leicester 1-0 Man City: “Bầy cáo” giành Siêu cúp Anh

Trong cuộc so tài trên sân Wembley, Man City vắng khá nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau. Về phía Leicester, họ có đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất như: Schmeichel, Vardy, Iheanacho, Tilelemans.

Chính vì vậy, đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng không tạo ra được thế trận áp đảo trước đối phương. Cơ hội của Man City diễn ra ở phút thứ 7. Nhưng đáng tiếc, pha sút phạt hiểm hóc trước vòng cấm của Ilkay Gundogan lại không thắng được pha bay người cứu thua xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel.

Leicester 1-0 Man City:
Leicester City giành Siêu cúp Anh. (Ảnh IT)

Những phút sau đó, Man City tiếp tục kiểm soát thế trận. Nhưng càng thi đấu, các học trò Huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola càng tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự số đông và đeo bám quyết liệt của Leicester.

Leicester không tấn công nhiều nhưng mỗi khi bóng qua vạch giữa sân, họ đều có quân số khá đảm bảo. Cơ hội rõ rệt đầu tiên của Leicester đến sau 18 phút thi đấu, Jamie Vardy đón bóng bật ra và ra chân nhanh nhưng bóng lại trúng người Steffen.

Phút 45, Vardy lại là người đến gần nhất với bàn thắng. Từ pha băng lên cướp bóng đầy kinh nghiệm của Ryan Bertrand, các cầu thủ áo xanh phối hợp, trước khi đặt tiền đạo người Anh vào vị trí thoải mái để dứt điểm. Có điều, bóng lại một lần nữa trúng Steffen rồi đập cột dọc.

Sang hiệp 2, những cơ hội vẫn liên tiếp trôi qua dưới gót giày cầu thủ hai đội. HLV Pep Guardiola cho bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng Jack Grealish vào sân ở phút 65 để thay tiền vệ trẻ Samuel Edozie.

Đây là điều khá bất ngờ bởi trước trận, Guardiola nhấn mạnh Grealish chưa tập luyện nhiều, do đó không sẵn sàng thi đấu. Tuy nhiên khi Man City bế tắc, Pep bắt buộc đưa Grealish vào sân. Ngay lập tức, tân binh của Man City là trung tâm trong mọi pha lên bóng của “The Citizens”, nhưng đúng như lời Pep nói, Grealish lạc lõng, thiếu cảm giác và không thể hiện quá nhiều. Cách chơi của Grealish gần như đến từ bản năng, thiếu sự liên kết với đồng đội mới.

Trong khi đó, HLV Brendan Rodgers bên phía Leicester City cũng gây bất ngờ với việc rút cả Vardy, Maddison và Ayoze Perez rời sân giữa hiệp 2. Tuy nhiên, chính Kelechi Iheanacho, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị đã tạo đột biến khi anh bị trung vệ Nathan Ake phạm lỗi trong vòng cấm của Man City dẫn đến quả penalty cho “Bầy cáo” ở phút 87. Trên chấm phạt đền, chính Iheanacho đã thực hiện thành công cú đá của mình, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Vượt qua Man City 1-0, Leicester đoạt Siêu cúp Anh 2021. Đây là danh hiệu thứ hai của Leicester dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Brendan Rodgers sau Cúp FA ở mùa giải vừa qua.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích