Lâm Vỹ Dạ khoe ảnh mẹ đẻ thời trẻ là Á hậu, nhan sắc kiêu sa

Lâm Vỹ Dạ khoe ảnh mẹ đẻ thời trẻ là Á hậu, nhan sắc kiêu sa

Nhan sắc kiêu sa của mẹ Lâm Vỹ Dạ thập niên 70 khiến loạt sao trầm trồ, hết lời khen ngợi.

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh hiếm hoi của người mẹ quá cố, đồng thời tiết lộ mẫu thân từng là Á hậu một cuộc thi sắc đẹp vào thập niên 70.

Trong ảnh, mẹ nữ diễn viên hút hồn với vẻ đẹp kiêu sa và nổi bật. Không chỉ vậy, đấng sinh thành Lâm Vỹ Dạ còn sở hữu chiều ao ấn tượng cùng phong thái tự tin lúc đăng quang.

Đính kèm loạt ảnh, Lâm Vỹ Dạ hóm hỉnh: “Mẹ em là Á hậu (SBD 17). Còn em là Hoa hậu cầu Bình Lợi”.

lam-vy-da-01

Mẹ Lâm Vỹ Dạ sở hữu nhan sắc kiêu sa, sang chảnh, phong thái nổi bật, tự tin.

Bài báo thập niên 70 miêu tả vẻ đẹp mẹ Lâm Vỹ Dạ thời trẻ là “khuynh thành” – mỹ từ quen thuộc với những người đẹp sở hữu nhan sắc diễm lệ.

lam-vy-da-02

Phong thái tự tin của mẹ Lâm Vỹ Dạ gây ấn tượng (bên trái).

lam-vy-da-03

Mẹ nữ diễn viên (số báo danh 17) khi diện bikini đọ sắc cùng dàn Hoa hậu, người đẹp.

Loạt ảnh cũ của mẹ Lâm Vỹ Dạ khiến nhiều trầm trồ, hết lời khen ngợi nhan sắc của bà. Thậm chí nhiều sao Việt còn bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng nữ diễn viên thừa hưởng nhiều đường nét từ mẹ.

NTK Lý Quí Khánh khen ngợi: “Mẹ chị sang trọng quá”. BB Trần thốt lên: “Hèn gì, chị có nét đẹp từ mẹ”. Cát Phượng cũng thừa nhận: “Em giống mẹ, nét đẹp nền nã, nhẹ nhàng”.

Anh Đức thậm chí cảm thán: “Thiệt là Á hậu Thu Ba quá xuất sắc”.

lam-vy-da-06
lam-vy-da-07

Trong một bài báo cách đây không lâu, Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ về nỗi buồn mất mẹ năm cô 18 tuổi. Nữ diễn viên cho biết, vì mẹ ruột qua đời sớm là nguyên nhân chính khiến nữ diễn viên đưa ra kết hôn với Hứa Minh Đạt khi tuổi đời còn trẻ.

lam-vy-da-mac-vay-khoe-lung-tran-goi-cam-0ce-5108158

Cô nói: “Lúc đó mẹ mới mất nên con cứ khát khao có một gia đình. Mẹ mất lúc 55 tuổi vì bị tiểu đường sau đó biến chứng, khi đó con 18 tuổi, bé út 16 còn chị cả 21. Thời điểm khi mẹ mới mất con khá hư bởi không muốn về nhà, con cảm thấy về nhà không có mẹ con không muốn về. Mỗi lần đi diễn xong con cứ đi lang thang ngoài đường đến khi nào thật mệt và buồn ngủ để về nhà không còn trăn trở nữa. Lúc đó con suy nghĩ rằng sao mình cứ thèm một hạnh phúc gia đình như ngày xưa nên con mới quyết định lập gia đình sớm”.

lam-vy-da-05

Bức ảnh hiếm hoi Lâm Vỹ Dạ chụp cùng mẹ. 

Lâm Vỹ Dạ cho biết mẹ là người truyền cảm hứng nghệ thuật cho cô. Điều làm cô buồn nhất là tuy mẹ là người truyền cảm hứng cho mình làm nghề, nhưng bà lại chưa lần nào được ngồi ở hàng ghế khán giả để xem con mình diễn trên sân khấu vì mất ở tuổi 55.

Bạn cũng có thể thích