Lại thua, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Indonesia lượt về trên sân Mỹ Đình

Bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một hình ảnh rất khác so với trận thua trước chính đối thủ Indonesia ở Asian Cup 2023 vừa qua, đó là một đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn, cự ly các cầu thủ giữ hợp lý và có sự phối hợp nhịp nhàng, bọc lót cho nhau ở cả trong tấn công và phòng ngự. Điều đó có được là nhờ sự bổ sung của những cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm như Hùng Dũng, Hoàng Đức đã giúp tuyển giữa tuyển Việt Nam chơi tốt hơn.

Chính nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, nên các cầu thủ tự tin dâng cao đội hình chơi tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng cũng chưa thực sự rõ ràng, và điều đáng tiếc nhất là trong hiệp 1, dù tạo ra được nhiều sóng gió về phía khung thành của đội bạn nhưng tuyển Việt Nam chưa có được một cú sút trúng đích. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm hụt của Mạnh Dũng ở phút 42, sau sai lầm của thủ môn Satryo đã để bóng bật ra trong tình huống lao ra bắt quả đá phạt của đội bóng áo trắng.

Nhâm Mạnh Dũng chơi năng nổ từ đầu trận. Ảnh: Minh Dân
Thua Indonesia 0-1, tuyển Việt Nam mất vị trí nhì bảng F. Ảnh: Lao động

Bị ép sân, nhưng sau khoảng gần 30 phút, đội chủ nhà đã vùng lên với nhiều pha chơi áp sát nhanh để lên bóng phản công, nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã bọc lót cho nhau rất tốt để hóa giải. Tuy nhiên, phẩm chất của cầu thủ nhập tịch bên phía Indonesia như Struick đã khiến hàng thủ tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn, mặc dù cú sút của cầu thủ này ở phút 29 không làm khó được thủ môn Nguyễn Filip.

Đây như là một lời cảnh báo để hàng thủ áo trắng phải chơi tập trung và chắc chắn hơn. Hiệp thi đầu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, HLV Shin Tae Yong thay liền 3 cầu thủ, trong đó đáng chú ý nhất là chuyên gia ném biên Arhan. Sự điều chỉnh chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc đã phát huy tác dụng. Phút 52, Arhan ném biên rất mạnh vào vòng cấm, Minh Trọng phá bóng đến chân của Egy Maulana, cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội tốt để mở tỷ số của trận đấu.

Có bàn thắng dẫn trước, Indonesia chơi phòng ngự phản công và tích cực phạm lỗi khi cần thiết. Điều đó đã khiến cho đội bóng áo trắng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lên bóng tấn công. Mặc dù sau đó, HLV Troussier đã có một số điều chỉnh như đưa Tiến Linh, Văn Toàn vào sân nhưng cũng không đủ để đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn.

Trong khi đó, nhờ có lợi thế về thể hình và tốc độ, đội chủ nhà vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha lên bóng tấn công nhanh, nhưng với sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Filip tuyển Việt Nam đã không để thủng lưới thêm.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Troussier để thua đội bóng xứ vạn đảo. Trận thua này đã cho thấy nhiều điều, nhất là cách dùng người chưa thực sự hợp lý của HLV Troussier. Hy vọng rằng, các tuyển thủ Việt Nam sớm vượt qua được tấm lý đè nặng và có sự thay đổi để có thể giành chiến thắng trước Indonesia trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/3 sắp tới.

Trung Nguyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích