Kiatisuk thổ lộ về bản thân và Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành

DSC05966
Cầu thủ LPBank HAGL (xanh), Hà Nội FC (vàng). Ảnh: Minh Vỹ.

Trước trận đấu này, LPBank HAGL trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, còn đội khách thì phong độ phập phù, nhưng dẫu sao đội bóng của bầu Hiển vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu này.

Phút 20, từ tình huống cố định bên cánh trái, Minh Vương treo bóng vào vòng cấm để Jhon Cley bật cao đánh đầu. Bóng đập chân một cầu thủ LPBank HAGL rồi tìm đến vị trí của A Hoàng và cầu thủ này nhanh chân sút tung lưới Văn Hoàng, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ sân.

DSC06086
Hậu vệ A Hoàng (bên trái) ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho LPBank HAGL. Ảnh: Minh Vỹ.

13 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho LPBank HAGL sau khi Jhon Cley xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm căng về góc xa, vượt qua tầm với của Văn Hoàng, bóng đập mép trong cột dọc rồi lăn vào lưới Hà Nội FC.

Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Đinh Thế Nam vùng lên gây sức ép ngược trở lại khung thành bên phía chủ sân, nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần của thủ môn Vũ Hải (LPBank HAGL) và sự vô duyên các chân sút của Hà Nội FC, tỉ số 2-0 nghiêng về đội chủ sân được giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ, may mắn đã không đến với chúng tôi, chúc mừng chiến thắng đội chủ nhà. Trận này LPBank HAGL chủ động nhập cuộc, kiểm soát bóng khá tốt. Sau khi dẫn trước 2 bàn, sang hiệp 2, họ chơi cố thủ để bảo toàn tỉ số và đã làm được điều đó.

DSC06819
HLV Đinh Thế Nam. Ảnh: Minh Vỹ.

Trả lời câu hỏi, tại sao trận này thủ môn Tấn Trường và trung vệ Duy Mạnh ngồi ngoài? Ông Nam giải thích, Duy Mạnh chưa bình phục chấn thương 100% nên cần thêm thời gian để dưỡng thương. Ở vị trí “người gác đền”, Hà Nội có 3 thủ môn, tất cả luân phiên nhau vào giữ khung thành, thời gian gần đây thủ môn Văn Hoàng chơi tiến bộ nên được bắt chính.

Trong phòng họp báo, HLV Kiatisuk nói lời cảm ơn khán giả luôn đồng hành với đội bóng trong những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn tất cả các cầu thủ, toàn đội đã chiến đấu với tinh thần rất tốt, cảm ơn Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành đã có những hợp tác, chia sẻ hiệu quả, dù ông Thành chỉ mới làm việc tại LPBank HAGL vài ngày.

DSC06826
HLV Kiatisuk. Ảnh: Minh Vỹ.

Theo thuyền trưởng đội bóng Phố núi: “Đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện viên mà tôi chưa bao giờ gặp. Mục tiêu ban đầu tôi đến sân Pleiku để giúp đội gắn thêm 1 ngôi sao trên logo của CLB, nhưng chưa làm được. Tôi là người thầy, không thể chạy trốn khi mà cả đội đang trong giai đoạn khó khăn…”.

DSC06659
Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành. Ảnh: Minh Vỹ.

Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành là một người có cá tính mạnh mẽ, cứng rắn, sự có mặt của ông trên băng ghế chỉ đạo của LPBank HAGL góp phần bổ sung thêm “chất thép” giúp cho HLV Kiatisuk trong công tác chuyên môn.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích