Khán giả bức xúc với diễn biến mới của phim “Gia đình mình vui bất thình lình”

Khán giả bức xúc với diễn biến mới của phim “Gia đình mình vui bất thình lình”
Khán giả bức xúc gọi tên biên kịch và đạo diễn vì nhân vật gặp quá nhiều bi kịch.

Trong tập 43 phim “Gia đình mình vui bất thình lình”, Công và Phương lặp lại bi kịch mất con lần thứ ba.

Cụ thể, khi đi khám thai, Phương được bác sĩ thông báo rằng tim thai rất yếu, không rõ tiếng. Phương không muốn tin điều này, chị hoang mang khẳng định rằng mình vẫn thấy thai máy, vẫn nghe tiếng của con nhưng bác sĩ khẳng định em bé đã yếu hơn hẳn so với lần khám thai trước.

Không muốn từ bỏ hi vọng, Phương đề nghị được tiêm thuốc giữ thai nhưng bác sĩ vẫn từ chối vì với tiền sử sẩy thai của Phương và độ tuổi của chị hiện tại, việc tiêm thuốc cũng không có nhiều hi vọng.

Đau đớn khi nhận tin mất con lần ba, Phương gọi Công ra nói chuyện riêng. Công nghe xong sững sờ đến mức không thể nói được lời an ủi với vợ, vội vã báo có việc bận rồi rời đi. Phân đoạn phim này không có nhiều nước mắt nhưng lại chạm tới cảm xúc của khán giả.

Mạch phim vốn đã rất u ám vì cặp đôi em út ly thân, nay lại mất đi niềm hi vọng từ cặp đôi anh cả khiến khán giả rất tức giận.

Cảm nhận được nỗi đau không nói thành lời của nhân vật, nhiều khán giả bức xúc gọi tên đạo diễn và biên kịch, thậm chí có khán giả còn gọi đây là phim… ác.

Chia sẻ cảm xúc sau khi xem tập mới phim “Gia đình mình vui bất thình lình”, anh Phan Khiêm, một khán giả cho biết: “Phim “Nhà mình vui bất thình lình” tập 43 đã gây sốc cho khán giả vì nỗi đau đớn bất thình lình. Phương bị thai lưu, đây là lần thứ ba cô bị hỏng thai. Vợ chồng Công – Phương hiền hậu, tử tế họ đáng có đứa con, nhất là trong điều kiện sản khoa có nhiều tiến bộ như hiện nay. Nhưng biên kịch, đạo diễn không thích kiểu có hậu đó. Thêm nữa, khi Phương hẹn chồng ra cà phê ngay ven hồ để báo tin, Công cố nén đau đớn nhưng về trước, để mặc vợ ngồi đó. Phương vừa mất con, một lần sẩy bằng ba lần đẻ, thử hỏi có người chồng tử tế nào không vội đưa vợ về nhà ngay lúc đó không?… Tôi sẽ không xem những loại phim này nữa”.

Khán giả bức xúc với diễn biến mới của phim “Gia đình mình vui bất thình lình”
“Gia đình mình vui bất thình lình” các tập gần đây quá nhiều bi kịch và nước mắt.

Khán giả Phạm Tuấn nhận xét: “Dẫu là nghệ thuật phim ảnh đi chăng nữa cũng phải có cái nhìn nhân từ, nhân văn và hướng con người ta tới niềm tin và hy vọng. Người phụ nữ nào cũng muốn cuộc sống đoan chính, phúc hậu. Ba lần thai chết lưu là nỗi bất hạnh, đau xót vô cùng. Nếu người chồng biết trọng nghĩa, giàu tình thương và cảm thông thì không thể lẳng lặng bỏ đi khi nghe người vợ thông báo thai bị chết lưu lần thứ ba. Lối xử sự của người chồng trong hoàn cảnh người vợ như vậy vô hình chung nhân đôi sự bất hạnh và nỗi thất vọng về tình yêu, hạnh phúc gia đình…”.

Một số khán giả cũng bày tỏ quan điểm không hài lòng về diễn biến mới của phim, điển hình như: “Đạo diễn và biên kịch dày vò từ nhân vật đến khán giả. Không biết phim muốn truyền tải thông điệp gì, những người hiếm muộn xem phim này chắc đau lòng lắm”; “Biên kịch với đạo diễn ác quá. Thà đừng cho người ta có con nữa còn đỡ đau lòng hơn”; “Phim này nên đổi tên thành Gia đình mình tức bất thình lình mới đúng”; “Tập hôm nay quá chán và ức chế, đẩy người ta vào cảm giác tận cùng đau khổ”; “Đạo diễn với biên kịch hết ý tưởng hay sao mà liên tục cho sảy thai”; “Đây là phim Gia đình tam tai chứ vui bất thình lình chỗ nào…”; “Phim này nên đổi tên thành Gia đình mình đau khổ bất thình lình”; “Họ thích thú khi làm cho người xem đau đớn chăng?!”…

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Kiều Anh (vai Phương) đăng hình ảnh nhân vật Phương “khóc ròng” khi hay tin mình bị mất con khiến khán giả càng thêm “xót xa”, cô viết: “Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn giông bão ắt có cầu vồng. Áp lực tạo ra kim cương? Phải không ạ?”.

Trước phản hồi của khán giả cho rằng, gần hết phim mà biên kịch vẫn để Phương mất con như vậy là quá “sốc” và “dã man”, xem bị ức chế, Kiều Anh bày tỏ: “Có đôi khi trong cuộc sống, chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy mà. Rồi làm cách nào để thoát ra mới là điều quan trọng”.

Sau nhiều lần thay đổi, mới đây, nhà sản xuất đã chính thức chốt số tập của phim “Gia đình mình vui bất thình lình” là 56, tăng 32 tập so với giới thiệu ban đầu (24 tập).

Với 13 tập nữa phim mới kết thúc, khán giả không khỏi thắc mắc về một cái kết hợp lý cho các nhân vật khi đến giờ, họ vẫn chưa thoát khỏi những bi kịch khiến người xem đau lòng.

Hà Phong

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích