Kệ…

Kệ…

MTĐT –  Thứ bảy, 27/11/2021 08:16 (GMT+7)

Kệ mây với gió đầy trời//Kệ đêm lạnh giá trăng vời vợi xa…

tm-img-alt

Kệ mây với gió đầy trời
Kệ đêm lạnh giá trăng vời vợi xa

Kệ người ta với người ta
Chỉ riêng mình nhớ nhau là đủ vui

Kệ bao năm tháng xa xôi
Bên nhau là hạnh phúc rồi đúng không?

Kệ mưa rét giữa mùa đông
Tình yêu như ngọn lửa hồng cháy lên…

Kệ ai còn nhớ hay quên
Chăn trâu, cắt cỏ… bắt đền làm chi

Kệ giàu nghèo sẽ qua đi
Ơn trời với đất bởi vì có nhau…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích