Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết

Những ngày cuối năm, PV VietNamNet có dịp trở lại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), nơi cách đây 3 tháng xảy ra trận lũ ống, lũ quét chưa từng thấy.

Tình người ấm áp nơi tâm lũ

Con đường độc đạo dẫn từ trung tâm thị trấn Mường Xén vào bản Hoà Sơn (xã Tà Cạ) đã được dọn sạch bùn đất, cây cối. Hai bên đường, các quán ăn, cửa hàng tạp hoá đã mở bán trở lại bình thường.

Từng nhóm thợ xây, thợ hàn đẩy nhanh tiến độ công việc để hoàn thành ngôi nhà cho gia chủ đón Tết. Bản làng đang dần hồi sinh, một mùa xuân mới sắp lại về với những hy vọng mới.

Là những người có mặt ngay sau khi xảy ra lũ quét, chúng tôi vẫn không thể quên được những hình ảnh kinh hoàng, xót xa về trận “đại hồng thủy” diễn ra vào rạng sáng ngày 2/10. Nước lũ chảy xiết theo khe Huồi Giảng nhấn chìm bản làng, bùn đất kéo về chất cao như núi vùi lấp nhà cửa. Cả thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ ngổn ngang cây cối, đồ dùng gia đình, quần áo, giày dép, sách vở học sinh trôi dọc hai bên khe suối…

Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết
Lũ ống, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn vào đầu 10/2022 – Ảnh: Quốc Huy
Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết
… và sau 3 tháng, chiếc cầu tạm vẫn còn sử dụng – Ảnh: QH

Thiên tại ập đến, bản làng xơ xác như bãi chiến trường. Đó là lúc, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân, giáo viên… dùng sức người và máy móc quần quật dọn dẹp giúp dân khắc phục hậu quả của trận lũ ống, lũ quét.

Gặp bà Vi Thị Hương (SN 1965, trú bản Hoà Sơn), bên chiếc cầu tạm bắc qua khe Huồi Giảng dùng tiếp tế nhu yếu phẩm những ngày đầu của lũ quét qua, bà cho biết, chưa bao giờ phải chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng như thế.

Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết
Bà Vi Thị Hương – Ảnh: QH

“Sự ám ảnh về trận lũ vẫn đọng lại trong tâm trí nhiều người. Tuy nhiên, những nỗi thống khổ của bà con đã phần nào vơi dần khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể cùng người dân cả nước”, bà Hương tâm sự.

Lau vội những giọt mồ hôi, anh Lô Thanh Tâm (SN 1981) cho hay, lũ quét đã làm căn nhà của gia đình anh sập hoàn toàn. Không có chỗ để dựng lán tạm, cả nhà anh Tâm phải đi thuê trọ ở nhiều tháng nay.

Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết
Anh Tâm đang làm nhà tạm để chuẩn bị đón Tết – Ảnh: QH

“Nhận được số tiền hỗ trợ khoảng 250 triệu đồng từ nhiều mạnh thường quân, trước mắt tôi xây căn nhà tạm và cố gắng hoàn thành trước Tết. Gia đình chỉ mong nhà nước sớm bố trí khu tái định cư để làm nhà kiên cố và ổn định cuộc sống”, anh Tâm bộc bạch.

Dựng nhà tạm đón vợ con về ăn Tết

Bản Hoà Sơn (xã Tà Cạ) có 244 hộ dân, đồng bào dân tộc Thái chiếm hơn 80%. Sau lũ, bản làng hoàn toàn bị biến dạng, nhiều ngôi nhà rất khó xác định vị trí chính xác vì đã nằm trọn trong dòng khe Huồi Giảng.

Ngôi nhà của anh Vi Văn Thông (SN 1989) là một trong số đó. Khi chúng tôi đến, anh đang cặm cụi trộn hồ, vận chuyển gạch cho ngôi nhà mới, kịp đón bé Duy Anh – cậu con trai mới sinh trở về nhà. Vợ anh sinh Duy Anh ngay trong đợt lũ hồi đầu tháng 10 năm nay.

Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết
Anh Thông đang cùng nhóm thợ xây nhà mới – Ảnh: Trần Tuyên

“Ngày lũ về, vợ mình vẫn đang mang bầu, rất may có các anh bộ đội cứu giúp kịp thời. Không những thế, các anh còn giúp bà con làm lại đường ống nước sạch, làm đường, cầu tạm, sửa chữa nhà… Cảm ơn các anh rất nhiều”, anh Thông xúc động.

Thượng tá Vương Đình Hạnh – Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho hay, trận lũ lịch sử diễn ra ngày 2/10 đã gây ra thiệt hại rất nặng nề đối với bà con nhân dân ở địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực xung kích đi đầu của lực lượng quân sự, công an và biên phòng cùng với sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của các cấp, các ngành, đến thời điểm hiện nay cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân vùng lũ đã dần tạm ổn định.

Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết
Dòng suối trở nên hiền hoà – Ảnh: TT
Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết
Nỗ lực làm lại nhà – Ảnh: TT

“Mọi hoạt động của chính quyền, nhân dân đang từng bước quay về bình thường và được hồi sinh trở lại. Chuẩn bị kết thúc năm cũ, chào đón năm mới xuân Quý Mão 2023, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện và LLVT huyện đã có kế hoạch thăm tặng quà, động viên đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhất là những hộ nghèo vừa qua bị thiệt hại do mưa lũ để tạo thêm điều kiện giúp bà con đón một cái Tết ấm cúng và vui vẻ” – Thượng tá Vương Đình Hạnh chia sẻ.

Hồi sinh ở tâm lũ quét Kỳ Sơn những ngày cận Tết
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn tặng quà Tết – Ảnh: QH

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê cho biết, sau trận lũ quét có hơn 200 hộ dân ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén thuộc diện di dời. Để đảm bảo an toàn, huyện đang trình UBND tỉnh phương án xây dựng khu tái định cư cho bà con. Vị trí xây dựng khu tái định cư thuộc bản Cầu Tám xã Tà Cạ.

“Với những hộ dân chưa có nhà ở, giao cho các cấp chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ nơi ăn, chốn ở, tạo mọi điều kiện vui xuân đón Tết. Những hộ dựng nhà tạm, huyện hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng” – ông Rê thông tin.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích