Hành trình “khốc liệt” để lấy lại ngôi vương của Câu lạc bộ Báo chí Hà Tây

fc
Hình ảnh Nhà vô địch cup vàng FC. Hà Tây

Dù không có nhiều thời gian tập luyện trước thềm giải đấu do dịch bệnh cũng như nhân sự thi đấu mỏng, CLB. Báo chí Hà Tây phải triệu tập lại nhiều lão tướng như Nam Thắng, Minh Sang, Chính Thuần, Quang Khởi… cùng với đó việc đôn lên đội 1 các cầu thủ trẻ như Long “Ba Vì”, Hiếu “Suối Hai” hay Dũng”Chương Mỹ”… nhằm quyết tâm lấy lại ngôi vương từ CLB. Báo chí Nghệ Tĩnh.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 8 đội bóng đại diện cho 8 tỉnh thành được chia làm hai bảng đấu; Bảng A gồm: CLB. Báo chí Nghệ Tĩnh, CLB. Báo chí Nam Định, CLB. Báo chí Thanh Hóa và chủ nhà CLB. Báo chí Phú Thọ; Bảng B gồm: CLB. Báo chí Nghệ An, CLB. Báo chí Hà Tây, CLB. Báo chí Bắc Giang và CLB. Báo chí Hải Dương.

thắng
Lão tướng Nam Thắng(U47) cùng các đồng đội khởi động trước trận đấu

Các đội bóng sẽ được chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng có 2 lượt trận đá vào buổi sáng. Mỗi hiệp 25 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Nếu hết 2 hiệp chính thức mà có kết quả hòa thì đá luân lưu lấy 4 đội thắng của 2 bảng vào bảng tranh cúp vàng; 4 đội thua vào bảng tranh cúp bạc.

Lượt trận đầu tiên và cũng là quyết định tấm vé đi tiếp của CLB. Báo chí Hà Tây, họ đã đánh bại đội bóng đến từ Hải Dương với tỷ số thuyết phục 3 – 0, với cú đúp của cầu thủ trẻ Hiếu “Suối Hai” và Hưng “Thường Tín”. Bước vào lượt trận bán kết, một lần nữa sức mạnh của CLB. Báo chí Hà Tây lại được khẳng định qua chiến thắng thuyết phục 3 – 0 trước đội bóng đến từ Thành Nam(CLB. Báo chí Nam Định), với cú đúp của Đội trưởng Chương “Quốc Oai” và sự tỏa sáng của ngôi sao trẻ Long “Ba Vì”.

quyêt tâm
Tinh thần quyết tâm luôn được đặt lên cao nhất trước mỗi trận đấu của FC. Hà Tây

Ở trận đấu còn lại thì CLB. Báo chí Nghệ Tĩnh cũng đã vượt qua đội bóng đồng hương FC. Báo chí Nghệ An với tỷ số cách biệt 2 – 0, qua đó gặp CLB. Báo chí Hà Tây ở Chung kết.

Đúng như dự đoán, trận Chung kết là nơi hội tụ của hai đội bóng mạnh nhất giải với hai trường phái bóng đá khác nhau, Hà Tây với sức trẻ họ lựa chọn lối đá tấn công mãn nhãn, liên tiếp dồn ép đối phương với các miếng đánh đa dạng từ thọc sâu trung lộ với sự tinh tế của Hưng “Thường Tín”, cho tới đánh “vỗ” hai mạn sườn đối thủ của hai tiền vệ trẻ đó là Long “Ba Vì” và Hiếu “Suối Hai”, cùng với đó là khả năng tác chiến độc lập khá tốt của Đội trưởng Chương “Quốc Oai” dựa trên yếu tố thể hình của mình.

hiếu
Các trận đấu của CLB. Báo chí Hà Tây đều diễn ra rất kịch tính từ những phút đầu tiên

Bên kia chiến tuyến các cầu thủ Nghệ Tĩnh cũng thể hiện sự già dơ của mình khi kiên trì với lối chơi phòng thủ, liên tiếp hóa giải các đợt lên bóng của đối phương với sự tập chung, máu lửa của hàng phòng ngự. Cũng có lúc, họ tổ chức phản công nhanh và đưa ra một vài pha dứt điểm nhưng chừng đó là chưa đủ để chiến thắng thủ thành Truyền “Tô Hiệu”.

truyền
Một ngày làm việc vất vả của Truyền “Tô Hiệu”

Tấn công liên tiếp mà không ghi được bàn thắng, sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt HLV tạm quyền Viết Độ, ông quyết định chơi “tất tay” khi đưa thêm tiền đạo Dũng “Chương Mỹ” vào sân, với sức trẻ của cầu thủ mới 19 tuổi, cầu thủ này đã thi đấu năng nổ. Đúng như biệt danh “Con gà son” của mình, khi trận đấu chỉ còn chừng 10 phút, Dũng “Chương Mỹ” đã lóe sáng với một tình huống chọn vị trí thông minh cùng với pha dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho Hà Tây.

1
Dũng “Chương Mỹ” luôn biết khi nào phải ghi bàn

Quãng thời gian cuối trận, CLB. Báo chí Nghệ Tĩnh đã vùng lên mạnh mẽ nhưng họ không thể có bàn thắng san bằng tỷ số trước sự tập chung của hàng thủ Hà Tây, tỷ số 1 – 0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, với thất bại này, CLB. Báo chí Nghệ Tĩnh chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

chương
Đội trưởng Chương “Quốc Oai”  tả xung, hữu đột trong vòng vây của đối phương

Với chiến thắng này, CLB. Báo chí Hà Tây một lần nữa lên ngôi vương của giải đấu sau một năm chờ đợi, đây cùng là chiếc Cup vàng thứ 3 của FC. Báo chí Hà Tây dưới triều đại của Chủ tịch Duy Hợi và cũng là danh hiệu đầu tay của HLV tạm quyền Viết Độ (Độ quyết đoán) trong sự nghiệp cầm quân của mình.

thủy
Thủy “Yên Bài” luôn chơi máu lửa trong các tình huống

Ở diễn biến tại Cup bạc, CLB. Báo chí Hải Dương đánh bại CLB. Báo chí Bắc Giang, qua đó lần thứ 2 đoạt Cup bạc của giải đấu.

Tối cùng ngày đã diễn ra Gala trao giải cho các đội bóng tại nhà hàng Ba Miền, cùng với đó đại diện CLB. Báo chí Phú Thọ lên trao lần đăng cai tiếp theo cho CLB. Báo chí Nghệ An.

111
CLB. Báo chí Hà Tây trong buổi lễ đăng quang ngôi vô địch 

Qua giải đấu Ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho những người làm báo sau những giờ làm việc vất vả, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các cơ quan Báo chí các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích