Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Sau chiến thắng trước U23 Kuwait 3-1 ở trận ra quân, U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với quyết tâm rất cao, bởi một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gần như chắc chắn giành tấm vé đi tiếp sớm một lượt đấu. Chính vì tầm quan trọng của trận đấu này, nên cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng và có những pha vào bóng rất quyết liệt.

Ngay từ phút thứ 3 của trận đấu, U23 Malaysia đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Tiền đạo nhập tịch Tierney xoay sở khéo léo giữa 3 cầu thủ Việt Nam rồi thoát xuống và dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc. Những phút sau đó, U23 Việt Nam vẫn thể hiện khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và dâng cao đội hình lên tấn công, nhưng U23 Malaysia vẫn cho thấy sự khó chịu và nguy hiểm của mình ở khả năng chơi pressing tốc độ cao, cũng như tốc độ ở những pha phản công khiến hàng thủ áo trắng phải căng mình để hóa giải.

Vĩ Hào (11) vào sân tạo ra sự khác biệt. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam (áo trắng) thắng thuyết phục U23 Malaysia 2-0 để tiến gần tấm vé vào tứ kết. Ảnh: VFF

Đến phút 18, U23 Việt Nam có một tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành của đội bạn. Minh Khoa đã bật cao đánh đầu trong vòng cấm khiến thủ môn Bin Kamaruddin phải vất vả để cản phá. Tuy vậy, người hâm mộ cũng không phải tiếc nuối quá lâu, khi đến phút 39, Văn Khang thực hiện cú đá siêu phẩm từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, bóng đi xoáy và cuộn vào góc xa khung thành, cho dù thủ môn Bin Kamaruddin đã bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.

Bị thua trước, U23 Malaysia đẩy cao đội hình lên tấn công và tăng tốc ở trong những phút cuối của trận đấu khiến khung thành của U23 Việt Nam liên tục chao đảo. Thế nhưng, sự xuất sắc của thủ môn Văn Chuẩn cùng với sự lăn xả để cản phá của các cầu thủ áo trắng đã bảo toàn được thành quả của mình cho đến hết hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam với lợi thế dẫn trước nên cũng không vội triển khai bóng tấn công và bình tĩnh phối hợp, triển khai nhanh. Trong khi đó, U23 Malaysia buộc phải dâng cao đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhờ vậy mà khoảng trống ở hàng thủ cũng nhiều hơn, đó sẽ là vấn đề để những pha phản công nhanh của đội bóng áo trắng khai thác.

Và một trong những pha phản công đó đã giúp U23 Việt Nam được hưởng penalty ở phút 58. Đó là tình huống mà Vĩ Hào xâm nhập vòng cấm địa của đội bạn và bị Shamsul đẩy ngã từ phía sau. Trên chấm 11m, Minh Khoa thực hiện sút chìm, thủ môn Bin Kamaruddin đã đoán đúng hướng nhưng đổ người không thành công.

Dẫn trước 2-0, U23 Việt Nam càng dễ đá hơn, trong khi đó U23 Malaysia tỏ ra nôn nóng hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Do vậy, ở những phút diễn ra sau đó, U23 Malaysia tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành của U23 Việt Nam, các cầu thủ đã chơi lăn xả bọc lót cho nhau rất tốt, cùng với sự xuất sắc của thủ môn Văn Chuẩn đã hóa giải thành công mọi pha lên bóng của đội bạn.

Không những vậy, một số tính huống lên bóng của U23 Việt Nam tạo ra được độ nguy hiểm cao về phía khung thành của đội bạn, tiếc rằng các cầu thủ lại không tận dụng thành công để nới rộng cách biệt. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục dành cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Giành 6 điểm tuyệt đối trong 2 lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam dường như sẽ giành tấm vé sớm vào tứ kết trước 1 lượt trận. Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, với trình độ chênh lệch khá lớn, nhiều khả năng U23 Uzbekistan sẽ thắng U23 Kuwait để giành tấm vé vào tứ kết.

Trung Nguyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích