Gửi…
Gửi…
Gửi mây lặng lẽ mang đi//Những khi trống trải những khi xao lòng…
Gửi mây lặng lẽ mang đi
Những khi trống trải những khi xao lòng
Gửi gió chút lạnh mùa đông
Tới miền nắng ấm như không trở về
Gửi ai một chút đam mê
Chút nhung nhớ của tình quê ngày nào
Gửi người thêm chút hanh hao
Lá vàng rụng kín lối vào vườn hoang
Cắt mây thành chiếc khăn choàng
Gửi cho trời rét tạm quàng ấm hơn
Sáng nay bỗng thấy trống trơn
Gửi làm sao được dỗi hờn vì yêu?
Nhà thơ Đặng Vương Hưng
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị