Giới thiệu bài thơ: Với quê

Giới thiệu bài thơ: Với quê

MTĐT –  Thứ hai, 22/11/2021 10:51 (GMT+7)

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam giới thiệu bài thơ “Với quê” của Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao Hà Quang Dự

Tác giả Hà Quang Dự đọc bài thơ “Với quê”

Với quê

Nặng tình với đất, không nặng gánh
Nợ chốn quan trường chẳng nợ lâu
Duyên tình bèo dạt còn sen nở
Vài chén rượu ngon đủ bạn bầu

Rũ bụi đô thành về đón gió
Dựng nhà trên núi đợi nhìn trăng
Thong thả trồng cây, chờ mùa quả
Một cõi riêng mình, ta với ta!

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích