Gió đổi chiều

Trong vòng 4 năm qua, phong độ của Spurs và Chelsea đi theo 2 chiều ngược nhau. Một đội vươn tới đỉnh cao với chức Vô Địch UEFA Champions League mùa giải vừa rồi. Một đội đi về vực sâu, mùa này phải dự Euro Conference League!

Đè bẹp Tottenham, Chelsea lên đầu bảng
Đè bẹp Tottenham, Chelsea lên đầu bảng

Ông chủ Daniel Levy luôn mong muốn Gà Trống sẽ quay trở lại DNA của bóng đá tấn công, muốn chơi cống hiến, hấp dẫn, ưu tiên kiểm soát bóng nhiều như dưới thời Mauricio Pochettino. Đỉnh cao của một Spurs chơi tấn công là việc họ vào đến trận Chung Kết Champions League mùa giải 2018/2019.

Yêu thích bóng đá tấn công nhưng Daniel Levy lại mang về hết José Mourinho đến Nuno Espírito Santo, những huấn luyện viên thực dụng, ưu tiên hiệu quả.

Muốn làm hài lòng ông chủ, Nuno Santo đã cho Spurs chơi pressing tầm cao, kiểm soát thế trận, gây được bất ngờ và có phần áp đảo Chelsea trong hiệp 1. Trong hiệp đấu đầu tiên, Gà Trống kiểm soát bóng 52% và tạo ra được một vài cơ hội, nhưng không thực sự rõ ràng.

Pha bỏ lỡ của Son Heung Min
Pha bỏ lỡ của Son Heung Min

Son Heung-min, đã bình phục chấn thương và đá xuất phát trận này, có một pha phối hợp với Lo Celso ở phút 33 để đối mặt với Kepa. Nhưng tiền đạo người Hàn Quốc khống chế bước 1 không tốt và để thủ môn của Chelsea băng ra bắt bóng.

Bị lấn lướt trong hiệp 1 và không có pha dứt điểm trúng đích nào trong hiệp đầu, Thomas Tuchel tỏ ra cao tay khi tung N’Golo Kanté vào sân đầu hiệp 2.

Chiến lược gia người Đức quả thật quá giỏi. Ai cũng nghĩ ông sẽ đưa Kanté vào thay Kovačić, người đã chơi rất hay vài trận vừa qua, đá cặp với Jorginho ở trung tuyến như thường lệ. Thế nhưng, Thomas Tuchel gây bất ngờ cho tất cả khi đưa Kanté vào thay Mason Mount, đá ở vị trí tiền vệ phải.

Tiếng là Kanté chơi ở vị trí tiền vệ phải nhưng chỉ trong vòng 30 giây đầu hiệp 2, anh có mặt ở khắp mọi nơi, ở bên cánh phải, bên cánh trái và cả ở trung lộ. Vào thay Mason Mount, nhưng có cảm giác như từ lúc Kanté vào sân, Chelsea như có cả Mount và Kanté ở trên sân!

Phát biểu sau trận đấu, Thomas Tuchel nói rằng ông không hài lòng vì các cầu thủ Chelsea thi đấu thiếu năng lượng trong hiệp 1. Vì vậy ông quyết định thay Mason Mount, một quyết định rất khó khăn. Đưa Kanté vào sân, Tuchel muốn The Blues bịt các khoảng trống ở trung tuyến, chơi giàu năng lượng hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn.

Kết quả đến ngay lập tức. Chelsea kiểm soát bóng tới 63% trong hiệp 2 và có 2 bàn thắng đầu hiệp này.

Cần phải nhắc đến Thiago Silva. Ba ngày nữa, trung vệ người Brazil sẽ 37 tuổi. Vậy mà anh có một màn trình diễn không thể tin được trận này. Một màn trình diễn được Thomas Tuchel đánh giá là nổi bật nhất trong các cầu thủ trên sân.

Dele Alli bị hàng thủ Chelsea ngăn cản pha bóng tấn công
Dele Alli bị hàng thủ Chelsea ngăn cản pha bóng tấn công

Thiago Silva bay người cản phá cú tạt bóng của Son Heung-min. Thiago Silva kiểm soát không gian tốt, không cho Son đi bóng. Lão tướng người Brazil, cầu thủ cao tuổi nhất Premier League luôn có mặt ở điểm nóng. Thiago Silva cắt đường chuyền của Kane. Anh có đường chuyền thuận lợi cho đồng đội, suýt nữa thì thành đường kiến tạo.

Thiago Silva làm chủ vòng cấm địa của đội nhà. Anh cũng làm chủ luôn cả vòng cấm địa của đối phương khi lên tham gia tấn công. Hai lần đánh đầu từ những quả phạt góc, một lần thành bàn, một lần buộc Lloris tung người cản phá. Thiago Silva xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận.

Băng cắt đánh đầu ghi bàn mở tý số cho Chelsea ở phút 49, Thiago Silva đã dũng mãnh loại người theo kèm là Dele Alli. Sắp 37 tuổi mà Thiago Silva chơi cứ như thể mới 27 tuổi vậy! Thực sự là một trận Derby Thành London của riêng Thiago Silva!

Bàn thắng của trung vệ Thiago Silva sau tình huống đá phạt góc
Bàn thắng của trung vệ Thiago Silva sau tình huống đá phạt góc

Sau bàn thắng mở tỷ số, The Blues tiếp tục gây sức ép và liên tục tạo ra các cơ hội ăn bàn. Marcos Alonso có pha dứt điểm cận thành ở phút 53, buộc Dier phá bóng ngay trên vạch vôi. Một phút sau, trung vệ Rüdiger lên tham gia tấn công, đánh đầu trúng vị trí của Lloris.

Điều gì đến cũng phải đến ở phút 57. Chelsea có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đúng là từ cú sút xa của Kanté, bóng đập chân của Dier, đập cột dọc lăn vào lưới và bàn thắng có phần may mắn nhưng rõ ràng gió đã đổi đổi chiều từ đầu hiệp 2. Đội khách chơi giàu năng lượng hơn, máu lửa hơn, kiểm soát hoàn toàn thế trận và xứng đáng có bàn nâng tỷ số.

Cú sút xa thành bàn khá may mắn của N'Golo Kante
Cú sút xa thành bàn khá may mắn của N’Golo Kante

Bị dẫn trước 0-2, Spurs xuống tinh thần và xuống cả thể lực. Chiều sâu lực lượng của đội chủ nhà không thể so với Chelsea. Huấn luyện viên Nuno Santo tung những cầu thủ trẻ, đều chơi ở vị trí tiền vệ là Skipp và Bryan Gil vào sân thay Ndombele và Lo Celso. Nhưng những cái tên này làm sao so được với hàng tiền vệ thượng hạng của Chelsea. Thế nên Spurs đã thua càng thua thêm.

Nếu như tiền đạo vào sân thay người Timo Werner không bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 78 và 81 hay Kovačić quyết đoán dứt điểm trong tình huống đối mặt Lloris ở phút 90+1, đội khách đã sớm có bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Timo Werner, vẫn như mùa giải năm ngoái, là chuyên gia biến bàn thắng thành cơ hội. Tiền đạo trẻ người Đức di chuyển rất hay nhưng dứt điểm rất tồi.

Nhưng rồi đến phút 90+2, Timo Werner cũng đã có đường kiến tạo để Rüdiger sút chéo góc, hạ gục Lloris tội nghiệp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea.

Trung vệ Antonio Rudiger ghi bàn thứ ba cho đội khách
Trung vệ Antonio Rudiger ghi bàn thứ ba cho Chelsea

Thắng đậm kình địch cùng thành phố với tỷ số 3 – 0, Chelsea đã vươn lên cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với Liverpool. Hai đội có cùng 13 điểm sau 5 vòng, cùng có hiệu số là +11, cùng ghi 12 bàn và cùng lọt lưới 1 bàn!

Lực lượng quá hùng hậu, hầu như không có điểm yếu, công thủ toàn diện, từ đầu mùa mới thua 1 bàn. Đặc biệt là huấn luyện viên quá giỏi. Chelsea nổi lên như ứng cử viên số 1 cho chức Vô Địch Premier League mùa này.

Chủ nhật tuần sau, Chelsea sẽ gặp Đương Kim Vô Địch Man City để phân tài cao thấp. Cứ đá thế này, Thomas Tuchel lại thắng Pep Guardiola mà thôi!

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích