Gia Lai: Thêm một người mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ

Chiều 27/10, tại Khoa Nhi của Bệnh viện ĐHYD- HAGL, các nhân viên y tế của khoa này đã thay mặt cộng đồng mạng xã hội, những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Gia Lai trao tổng số tiền hơn 40 triệu đồng (từ khoảng 120 số tài khoản đóng góp) nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cháu Lê Thị Y.N. (sinh 2006) hiện đang điều trị tại đây.

247380606_246105947537474_603806928164680478_n
Nhân viên y tế của Bệnh viện ĐHYD – HAGL (bên phải) trao số tiền mà cộng đồng mạng xã hội Facebook quyên góp tới tay chị Ngô Ngọc Din – mẹ của Lê Thị Y.N.

Cháu Lê Thị Y.N. trú tại hẻm 463 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thời gian qua, Lê Thị Y.N. mắc phải chứng bệnh Crohn toàn bộ đường ruột (lở loét từ thực quản tới trực tràng), đã điều trị 5 năm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.Hồ Chí Minh.

Đến năm 2018 thì kháng tất cả loại thuốc, phải dùng Infliximab với tần suất 8 tuần/1 lần, thuốc này rất đắt, trong khi BHYT tại Gia Lai không thanh toán.

Để điều trị cho cháu, gia đình đã bán nhà, bán và cầm cố những vật dụng có giá trị nhất. Trong khi đó bố thì bị tai nạn lao động, hiện không có khả năng làm việc, mẹ làm công rang xay cà phê, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên việc làm không ổn định, khiến hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất khó khăn.

Để có thể chuyển Y.N ra TP. Huế hoặc trở lại Thành phố Hồ Chí Minh điều trị và được hưởng BHYT thì cần thêm thời gian khi dịch bệnh tạm ổn mới có thể di chuyển được. Hiện tại, khả năng chi phí của cháu và gia đình không còn, gần như chấp nhận buông tay…

246496828_2180208928801495_2326833970658622554_n
Cháu Lê Thị Y.N. mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện ĐHYD – HAGL. 

Chứng kiến cảnh này, sau khi Bệnh viện ĐHYD – HAGL đặc cách, tối giảm chi phí cho cháu, cùng với đó các bác sỹ và điều dưỡng tại Khoa Nhi của Bệnh viện đã thông qua mạng xã hội kêu gọi các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Gia Lai đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ cho hoàn cảnh thương tâm này cầm cự thêm thời gian nữa.

Sau khi nhận được số tiền trên, chị Ngô Ngọc Din – mẹ của Lê Thị Y.N. xúc động chia sẻ: Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời này, đợt nhập viện sắp tới đây gia đình tôi không biết xoay xở tiền bạc như thế nào. Vì cái gì cầm cố, bán được thì chúng tôi đã bán hết. Qua đây, thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới các anh chị em, các cá nhân và tổ chức đã giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay.

246736548_932525061027442_9105746246745455152_n
Của ít lòng nhiều, khoảng 120 người tích cực hỗ trợ cháu Lê Thị Y.N. sau 7 tiếng đồng hồ kêu gọi.

Không chỉ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị cho các bệnh nhân, thời gian qua, Bệnh viện ĐHYD – HAGL còn tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần giúp đỡ không ít bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn, ngặt nghèo, chiến thắng bệnh tật để trở lại với cuộc sống đời thường.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích