Foden bùng nổ, Man City vùi dập “ngựa ô”

Brighton đang chơi rất hay trong mùa giải năm nay. Thậm chí, đội bóng này còn đang góp mặt ở Top 4 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trước nhà đương kim vô địch Man City, “ngựa ô” của giải đấu đã trải qua 90 phút thi đấu thực sự khổ sở.

Foden bùng nổ, Man City vùi dập
Man City đã không để cho Brighton gây sốc giống như mùa giải trước. (Ảnh: IT)

Man City sớm tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Joao Cancelo, cầu thủ nhận thẻ đỏ chỉ sau 10 phút trong trận đấu mùa trước, là người khởi xướng một ngày làm việc vất vả của thủ thành Robert Sanchez sau đường chuyền của Jack Grealish. Phút 11, Gabriel Jesus có cú dứt điểm đưa bóng đi qua thủ thành Sanchez. Tuy nhiên, đội trưởng Lewis Dunk đã phá bóng ngay trên vạch vôi giúp Brighton thoát khỏi bàn thua.

Nhưng chỉ 2 phút sau, bàn thắng mở tỷ số đã đến với Man City. Từ pha bắt bóng trên không lỗi của Sanchez, Bernardo Silva chuyền vào cho Guendogan dứt điểm tung lưới Brighton. Các cầu thủ đội chủ nhà cho rằng Sanchez đã bị Jesus truy cản trái phép nhưng trọng tài và tổ VAR đã công nhận bàn thắng cho Man City.

Sau khi nhận bàn thua, Brighton đã dâng lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, điều đó đã để lại quá nhiều khoảng trống ở phía sau và Man City dễ dàng khai thác. Phút 28, từ một tình huống phản công, Bernardo Silva chuyền cho Jack Grealish thoát xuống ở cánh trái. Cầu thủ đắt giá nhất của Man City dụ được thủ môn của Brighton băng lên trước khi có đường chuyền ngang thuận lợi để Phil Foden dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên thành 2-0.

3 phút sau, cách biệt đã được nới rộng. Sau cú sút của Grealish bên cánh trái, Sanchez xuất sắc cứu thua cho Brighton. Nhưng sau đó, anh đành bó tay trước pha đá bồi nhanh và mạnh của Gabriel Jesus. Tuy nhiên, ban tổ chức Ngoại hạng Anh lại tính cho Foden vì bóng đã chạm vào anh trước khi đi vào lưới. 3-0 là kết quả cuối cùng của hiệp này.

Brighton chỉ thể hiện hình ảnh của “ngựa ô” trong hiệp 2 do Man City chủ động nhường thế trận. Đội chủ nhà nỗ lực vùng lên và thủ thành người Brazil đã phải làm việc sớm hơn trước những thử thách mà Pascal Gross hay Neal Maupay mang đến.

Những nỗ lực của Brighton được đền đáp ở phút 79 khi họ được hưởng quả penalty. Thủ thành Ederson đã phạm lỗi với Mwepu trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mac Allister nhận trách nhiệm và anh đã ghi bàn danh dự cho Brighton.

Tưởng như đây sẽ là bàn thắng cuối của trận này thì vào phút 90+5, cầu thủ vào sân thay người Mahrez sút bóng chéo góc chính xác, ấn định thắng lợi 4-1 cho Man City. Với 3 điểm rời sân Palmer, nửa xanh thành Manchester đã tạm leo lên vị trí thứ hai và chỉ cách đội đầu bảng Chelsea 2 điểm. Ở vòng đấu sau, thầy trò Pep Guardiola sẽ trở về sân nhà để tiếp Crystal Palace.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích