Dự đoán Premier League Vòng 7 (Phần 2)

7/ Crystal Palace – Leicester City: 20h Chủ Nhật, 3/10/2021:

Crystal Palace - Leicester City
Crystal Palace – Leicester City

Patrick Vieira xứng đáng được ca tụng sau những gì ông đã làm từ đầu mùa. Palace đã tương đối thành công với lối chơi kiểm soát bóng.

Những chú Đại Bàng đã chơi hay trong trận hoà 1 – 1 với Brighton ở vòng trước, đặc biệt là việc kiểm soát các cầu thủ của Graham Potter trên một phần ba sân nhà. Thế nhưng, việc không thể ghi bàn thắng thứ hai đã khiến cho Palace không thể có 3 điểm trọn vẹn. Năng lực tấn công vẫn là vấn đề đối với đội chủ sân Selhurst Park.

Với vẻn vẹn 14 cú dứt điểm, các học trò của Vieira là đội tung ra ít cú dứt điểm nhất ở Premier League cho đến lúc này.

Leicester City chỉ thắng 1 trận trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Phong độ của Bầy Cáo đang xuống đáy với những trận hoà và thua liên tiếp.

Bầy Cáo vốn dĩ rất giỏi chơi phòng ngự phản công. Trận này, Palace sẽ cầm bóng nhiều. Jamie Vardy đang có phong độ cao, đã ghi 5 bàn từ đầu mua, sẽ có nhiều khoảng trống để phát huy sở trường tốc độ. Cùng với Harvey Barnes, Vardy sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà. Chỉ cần ghi thêm 4 bàn nữa, Vardy sẽ bắt kịp kỷ lục ghi 93 bàn ở Premier League khi đã ngoài 30 tuổi của huyền thoại Ian Wright.

Đội khách có thể có bàn thắng từ những đợt phản công nhanh. Nhưng vấn đề là hàng thủ của Leicester City chơi không tốt. Năm trận gần đây ở Premier League, trận nào đoàn quân của Brendan Rodgers cũng phải nhận bàn thua. Hai trung vệ Söyüncü và Vestergaard có lối chơi giống nhau, dùng sức quá nhiều, không có sự bọc lót, đôi khi thiếu tỉnh táo.

Về lực lượng, Palace không có ca chấn thương mới nào. Chỉ có Nathan Ferguson và Ebere Eze, đều bị chấn thương gót Achilles và phải nghỉ dài hạn.

Bên phía đội khách Leicester City, tiền đạo Kelechi Iheanacho sẽ trở lại sau khi không thể thi đấu cho Leicester khi hành quân đến Ba Lan gặp Legia Warsaw ở vòng bảng Europa League vì có vấn đề về giấy tờ.

Jonny Evans bị chấn thương chân chưa chắc có thể đá. Wesley Fofana (gãy chân) và James Justin (chấn thương đầu gối) vẫn phải ngồi ngoài.

Nếu ghi bàn trận này, điều có khả năng xảy ra, Wilfried Zaha sẽ trờ thành cầu thủ Palcace đầu tiên ghi được 50 bàn thắng ở Premier League.

Dự đoán: 1 – 1

Tỷ lệ châu Á: Crystal Palace – Leicester City: 1/4:0. Chọn Crystal Palace

8/ Tottenham – Aston Villa: 20h Chủ Nhật, 03/10/2021:

Tottenham - Aston Villa
Tottenham – Aston Villa

Đã thua 3 trận liên tiếp, để lọt lưới tới 9 bàn và chỉ ghi được vẻn vẹn 1 bàn, Gà Trống đang chơi vô cùng thất vọng. Nuno Espírito Santo không phải một huấn luyện cổ súy cho bóng đá tấn công nhưng ông cũng không thể cho Spurs chơi phòng ngự phản công mãi, trông chờ vào một trận thắng 1 – 0 trước Villa trên sân nhà.

Spurs không thể chơi thụ động như 20 phút đầu trận Derby Bắc London gặp Arsenal vào tuần trước. Để có thể dành 3 điểm, Gà Trống sẽ phải chơi tấn công nhiều hơn.

Dưới thời Nuno Santo, đã từng có những khoảnh khắc Spurs chơi tốt như ở trận gặp Manchester City hay hiệp 1 trận gặp Chelsea. Nhiệm vụ của huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 8 của Premier League Nuno Santo là phải tái hiện được lại phong độ đó.

Aston Villa của Dean Smith ưa thích một thế trận mở. Spurs thì đã bị dồn vào chân tường sau 3 trận thua liên tiếp. Đã thế hàng phòng ngự đội chủ nhà cũng không có gì chắc chắn, trận nào cũng thua nhiều bàn. Vì thế trận này sẽ có nhiều bàn thắng.

Từ khi chuyển sang chơi với sơ đồ 3 trung vệ và cho phép các trung vệ dâng cao tấn công nhiều hơn, Villa đã được hưởng tới 21 quả phạt góc trong 3 trận gần đây, trung bình mỗi trận được hưởng 7 quả phạt góc. Một trong những quả phạt góc đó đã dẫn đến bàn thắng quyết định của Kortney Hause mang về 3 điểm trọn vẹn cho Villa trong trận thắng 1 – 0 trước Man United ở vòng trước.

Trận này, Spurs vẫn thiếu Steven Bergwijn. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan bị chấn thương mắt cá, phải nghỉ 3 trận gần đây và vẫn chưa bình phục chấn thương.

Ben Davies bị nghi là viêm ruột thừa và chưa chắc ra sân.

Huấn luyện viên Dean Smith của Villa chắc vẫn trung thành với đội hình 11 cầu thủ đã mang về chiến thắng 1 – 0 trước Man United ở vòng trước.

Axel Tuanzebe không thể chơi trận gặp câu lạc bộ chủ quản Man United do điều khoản về cho mượn cầu thủ, trận này sẽ trở lại. Leon Bailey (chấn thương cơ tứ đầu), Morgan Sanson (chấn thương gân khoeo) và Trezeguet (chấn thương đầu gối) vẫn phải ngồi ngoài.

Cầu thủ đáng chú ý bên phía đội chủ nhà là Son Heung-min. Tiền đạo người Hàn Quốc đã ghi bàn hoặc kiến tạo 10 bàn trong 11 trận sân nhà gần nhất.

Dự đoán: 2 – 2

Tỷ lệ châu Á: Tottenham – Villa: 0:1/4. Chọn Villa.

9/ West Ham – Brentford: 20h Chủ Nhật, 03/10/2021:

West Ham - Brentford
West Ham – Brentford

Đội mới lên hạng Brentford thực sự là một đối thủ khó nhằn đối với West Ham. Vòng trước, “ngựa ô” Brentford đã xuất sắc cầm hòa ông lớn Liverpool 3 – 3 trong một trận đấu khá điên rồ khi Những Chú Ong bị dẫn trước 1 – 2 rồi 2 – 3 nhưng vẫn chơi quật cường để giữ lại 1 điểm.

Búa Tạ đã thắng 8/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường và David Moyes sẽ biết cách để dành chiến thắng trận này.

Điểm mạnh nhất của Brentford là lối chơi dựa nhiều vào thể lực và hàng thủ chắc chắn. Lối chơi tấn công của đoàn quân của Thomas Frank cũng đầy cơ bắp.

Nếu nói về thể hình, thể lực thì Zouma, Coufal, Rice, Souček và Antonio cũng đâu có kém cạnh ai. Vì vậy, các Fan của West Ham trên sân London Stadium có thể tin tưởng vào một chiến thắng của đội nhà, cho dù đối thủ là tương đối khó chịu.

Về lực lượng, hậu vệ Vladimir Coufal bên phía đội chủ nhà gặp chấn thương nhẹ và cần kiểm tra thêm.

Huấn luyện viên Thomas Frank bên phía Brentford không có thêm ca chấn thương nào.

Mads Sorensen và Josh Dasilva nghỉ dài hạn vì chấn thương.

Chỉ có Man City với 34 chiến thắng trên sân nhà và Spurs với 28 chiến thắng trên sân nhà là thắng trên sân nhà nhiều hơn West Ham (thắng 24 trận sân nhà) trong năm 2021. Thêm một chiến thắng nữa trên sân nhà cho Búa Tạ.

Dự đoán: 2 – 1

Tỷ lệ châu Á: West Ham – Brentford: 0:3/4. Chọn West Ham

10/ Liverpool – Man City: 22h30 Chủ Nhật, 03/10/2021:

V7 tiep
Liverpool – Man City

Đây là trận cầu tâm điểm của Vòng 7 Premier League. Trận đấu Super Sunday. Trận đấu giữa hai nhà Vô Địch Premier League hai mùa gần nhất. Trận đấu vì ngôi đầu bảng. Trận đấu giữa hai ông lớn được coi như viên ngọc trang sức quý hiếm trên chiếc vương miện Premier League. Manchester City là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu cho đến lúc này với việc mới chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 6 trận. Liverpool lại là đội có hàng công tốt nhất giải đấu với việc ghi tới 15 bàn.

Đoàn quân của Pep Guardiola phòng thủ quá chắc chắn. Chắc chắn đến mức Chelsea không có một pha dứt điểm trúng đích nào trận trước. Thủ lĩnh hàng phòng ngự của City là Rúben Dias. Với sự có mặt của trung vệ người Bồ Đào Nha, City giữ sạch lưới tổng cộng 21 trận trong 28 chiến thắng trên sân khách của City. Cuộc chiến giữa hàng thủ tốt nhất và hàng công tốt nhất. Ai sẽ thắng ai?

Thiếu hậu vệ cánh phải Trent Alexander – Arnold bị chấn thương, sức tấn công của The Kop sẽ bị ảnh hưởng. Liverpool không có Alexander-Arnold cũng tương tự như Man City vắng De Bruyne hay Chelsea thiếu Lukaku vậy!

Không có cầu thủ nào ở Premier League mùa này tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn hậu vệ phải người Anh. Dù thi đấu ít hơn Bruno Fernandes của Man United 90 phút, Alexander – Arnold đã tạo ra 21 cơ hội ghi bàn, tương đương với Bruno. Số đường tạt bóng vào khu vực cấm địa đối phương của Alexander-Arnold nhiều hơn 14 pha tạ bóng so với bất cứ cầu thủ nào ở Premier League. Jamie Carragher đã nói đúng, Alexander – Arnold là người làm bóng (Playmaker) bên cánh phải của Liverpool.

Về lực lượng, ngoài Trent Alexander – Arnold bị chấn thương háng, Lữ Đoàn Đỏ cũng sẽ không có sự phục vụ của Thiago Alcantara chấn thương bắp chân. James Milner có thể tiếp tục được Klopp sử dụng đá thay Alexander – Arnold ở vị trí hậu vệ phải.

Manchester City không có chấn thương mới nào. Tiền vệ İlkay Gündoğan bị chấn thương đùi và hậu vệ trái Oleksandr Zinchenko chấn thương bắp chân vẫn phải ngồi ngoài.

Mohamed Salah đã trực tiếp tham gia vào 6 bàn thắng trong 5 trận gần nhất tiếp Man City trên sân nhà trên tất cả các mặt trận. Trận này, tiền đạo người Ai Cập có thể lại ghi bàn.

Nếu thắng trận này, lần đầu tiên City sẽ có 2 trận thắng liên tiếp trên sân Anfield của Liverpool. Điều này khó xảy ra.

Trong những trận đấu có thể quyết định đến ngôi Vô Địch như thế này, cả Jürgen Klopp và Pep Guardiola đều sẽ hết sức thận trọng.

Một kết quả hòa sẽ làm hài lòng cả đôi bên.

Dự đoán: 1 – 1

Tỷ lệ châu Á: Liverpool – Man City: 0:0. Chọn Man City vì đội khách phòng ngự tốt hơn

Xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích