Diễn biến trái ngược trong ngày thi đấu bán kết

Tưởng chừng như đây sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức, nhưng những gì diễn ra trên sân lại nằm ngoài dự đoán của khán giả. Hàng thủ của Thủy lợi Sông Tích đã để thủng lưới tới 6 bàn, còn đội bóng đền từ Thăng Long TLE có một trận đấu với nhiều bàn thắng nhất từ đầu mùa Giải đến nay.

Trong tình huống đá phạt góc đầu tiên của trận đấu giành cho Thăng Long TLE, đội trưởng Nguyễn Văn An đã có tình huống treo bóng vào trong vòng cấm và Nguyễn Đắc Nhân tung ra cú đánh đầu mở tỷ số cho các cầu thủ Thăng Long TLE ở phút thứ 2.

Diễn biến trái ngược trong ngày thi đấu bán kết
Khoảnh khắc Nguyễn Đoàn Khuê ghi bàn thắng thứ 2 cho các cầu thủ Thăng Long TLE.

Trong hiệp 1, Nguyễn Đoàn Khuê của đội Thăng Long TLE còn lập riêng cho mình một cú hat trick ở phút 9, 15 và 23. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 dành cho các cầu thủ của Thăng Long TLE.

Mặc dù hàng phòng ngự chơi không tốt trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, Huấn luyện viên Cấn Trung Kiên của Thủy lợi Sông Tích chỉ có một sự thay đổi người. Việc bị dẫn trước tới 4 bàn đã khiến cho những cầu thủ Thủy lợi Sông Tích xuống tinh thần. Bằng chứng là đến phút 42, họ đã để cho Nguyễn Văn An (đội trưởng Thăng Long TLE) có thêm tình huống dễ dàng nâng tỷ số lên thành 5-0. Và cuối cùng bàn thắng thứ 6 của Thăng Long TLE được ghi do công của Nguyễn Quang Long ở phút 49.

Ngay sau bàn thắng thứ 6, trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng đã thổi còi kết thúc trận đấu và Thăng Long TLE thắng 6 – 0 trước Thủy lợi Sông Tích.

Diễn biến trái ngược trong ngày thi đấu bán kết
Đội trưởng Nguyễn Văn An đã có 1 bàn thắng và ít nhất là 2 kiến tạo cho Thăng Long TLE trong trận bán kết.

Trận bán kết giữa Yamaha Motor Việt Nam và LIXIL là một trận đấu kịch tính khi 2 đội bám đuổi nhau trong suốt 50 phút thi đấu chính thức của trận đấu và phải cần đến 20 lượt sút penalty mới xác định được đội đi tiếp.

Trận đấu “nóng” ngay từ những phút đầu tiên khi cả 2 đội đều chơi tấn công và muốn giành lợi thế dẫn trước. Không phải để khán giả phải chờ đợi lâu, phút thứ 5, Ngô Quang Toản có bàn mở tỷ số cho các cầu thủ Yamaha Motor Việt Nam.

Diễn biến trái ngược trong ngày thi đấu bán kết
Các cầu thủ LIXIL ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Nguyễn Cát Tấn.

Việc để cho đối thủ dẫn trước khiến cho các cầu thủ LIXIL không còn cách nào khác buộc phải chơi tấn công. Nhưng có vẻ như ngày hôm qua là một ngày thực sự khó khăn với Phùng Xuân Nam, cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội LIXIL.

Trong ngày mà Phùng Xuân Nam bị theo kèm rất chặt thì đồng đội của anh đã tỏa sáng. Phút 38, Nguyễn Cát Tấn ghi bàn gỡ hòa cho các cầu thủ LIXIL. Hai đội càng thi đấu càng hiểu nhau hơn và sau đó không có thêm bàn thắng nào được ghi, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1 – 1.

Diễn biến trái ngược trong ngày thi đấu bán kết
Các cầu thủ và cổ động viên ăn mừng tấm vé vào vòng chung kết của Yamaha Motor Việt Nam.

Bước vào loạt sút luân lưu, có lẽ đây là trận bóng phải thực hiện nhiều loạt sút luân lưu nhất để phân định thắng bại, cả hai đội thực hiện tổng cộng đến 20 lượt sút. Cuối cùng Yamaha Motor Việt Nam giành chiến thắng 9 – 8 trước LIXIL trên chấm luân lưu.

Bên phía Yamaha Motor Việt Nam, Ngô Quang Toản là người sút hỏng 1 quả luân lưu. Trận đấu này sẽ là một trận đấu đáng quên của Phạm Xuân Nam khi cả 2 lần sút penalty của anh đều bị thủ môn Vũ Đức Tùng bắt bài.

Diễn biến trái ngược trong ngày thi đấu bán kết
Các đội sẽ tranh giải Nhất, Nhì, Ba vào thứ Bảy ngày 22/4

Như vậy Thăng Long TLE sẽ gặp Yamaha Motor Việt Nam trong trận chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần VIII – 2023, còn 2 đội LIXIL và Thủy lợi Sông Tích sẽ tranh giải Ba.

Ngày thi đấu cuối và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy ngày 22/4.

Vũ Hảo

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích