“Đi trốn” tại nơi cực chill ở Đà Lạt

Hồ Tuyền Lâm, nơi có cảnh sắc sông núi hữu tình đẹp như một bức tranh thủy mặc nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt.

"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
Hồ Tuyền Lâm tọa lạc ở khu vực ngoại ô thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 7km.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
Đoạn đường di chuyển thuận tiện, đường được trải nhựa, thoáng đãng, ít kẹt xe.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
Đi từ trung tâm thành phố Đà Lạt xuống hồ Tuyền Lâm mất khoảng hơn 20 phút, có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
Nơi đây không chỉ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, mà còn là địa điểm được người dân địa phương thường xuyên ghé đến tham quan.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
Là người dân địa phương có vườn dâu nằm trên cung đường xuống hồ Tuyền Lâm, chị Thái An (35 tuổi, ngụ Đà Lạt) cho biết, vào những ngày rảnh rỗi, ít việc, chị thường chạy xe máy xuống ngắm hoàng hôn tại hồ.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
“Từ vườn xuống hồ Tuyền Lâm chỉ cách hơn 1km, di chuyển bằng xe máy tầm 5 phút, nên tôi rất hay xuống ngắm cảnh hoàng hôn để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống”, chị An tâm sự.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt là nơi hòa quyện giữa sông, suối, núi đồi và những thảm rừng nguyên sinh, tạo nên bức tranh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
Nơi đây vừa là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, vừa thích hợp cho các hoạt động dã ngoại vui chơi giải trí, khám phá thiên nhiên vì còn mang đậm nét hoang sơ.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
Anh Ngọc Minh (27 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh), là một du khách đã đến hồ Tuyền Lâm nhiều lần, nhưng lần nào đến thành phố Đà Lạt, anh đều phải ghé qua hồ Tuyền Lâm để tận hưởng sự bình yên nơi đây.
"Đi trốn" tại nơi cực chill ở Đà Lạt
“Riêng tôi, sau những ngày làm việc vất vả, hồ Tuyền Lâm là nơi “đi trốn” cực chill. Nơi đây tạo cho tôi cảm giác yên bình, sâu lắng và giúp tôi thanh lọc được tâm hồn sau nhưng xô bồ của cuộc sống”, anh Minh nói.
Lâm Ngọc

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích