“Đi tìm” báo in giữa thời đại 4.0

![]() |
Cửa hàng báo ở trên phố Hàng Trống là một trong những nơi hiếm hoi còn bán báo giấy ở Hà Nội. |
![]() |
Bà Mai Thị Lan (57 tuổi) – một khách hàng quen thường xuyên tới cửa hàng mua báo. Bà chia sẻ: “Đọc báo giấy dường như là thói quen của tôi, tôi thường ra đây mua báo mới hàng ngày”. |
![]() |
Ông Lương Xuân Sơn chia sẻ: “Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 ngày nào cũng đọc mấy tờ báo này nên tôi thường xuyên đi mua cho bà”. |
![]() |
Ông Tô Hữu Thành (62 tuổi) cho biết: “Tôi thường mua từ 1 đến 2 tờ báo đều đặn mỗi ngày. Vì không quen với việc sử dụng các thiết bị điện tử để đọc báo nên tôi vẫn lựa chọn việc đọc báo in để cập nhật thông tin đời sống”. |
![]() |
Chị Nguyễn Mai Phương chia sẻ: “Tôi vẫn thích những tờ báo giấy truyền thống, mùi mực thơm cùng những con chữ truyền tải nội dung trên báo in mang một nét riêng biệt, như một nét văn hoá lâu đời tại Hà Nội”. |
![]() |
Không dễ dàng gì mới tìm được một người cầm tờ báo giấy ngồi đọc trên tay thay vì cầm một chiếc smartphone. Ông Phạm Văn Tài cho biết: “Tôi già rồi không biết dùng mấy cái đồ điện tử, chỉ có tờ báo là chiều nào cũng đem ra đọc tiện nhất”. |
![]() |
Không thể khẳng định nhiều năm nữa liệu các báo in có còn được tìm đọc hay không. Nhưng với nhiều người dân, báo giấy vẫn là một phần không thể thiếu. |
Nguồn: Báo lao động thủ đô