Đêm lạnh

Đêm lạnh

MTĐT –  Chủ nhật, 21/11/2021 10:31 (GMT+7)

Bao nhiêu chăn ấm nệm êm//Mà giường vẫn lạnh những đêm xa nhà…

tm-img-alt
Ảnh sưu tầm từ MXH chỉ mang tính minh hoạ

Bao nhiêu chăn ấm nệm êm
Mà giường vẫn lạnh những đêm xa nhà

Lạnh từ mình đến người ta
Lạnh sang hàng xóm, lạnh ra cánh đồng…

Lạnh ai thiếu vợ, vắng chồng
Cô đơn lặng lẽ mà không hiểu gì

Lạnh vì người ở, người đi
Trái tim lạc lối biết khi nào về?

Lạnh trời dù có tái tê
Cũng không bằng lạnh lòng ghê hơn nhiều

Đêm qua có lạnh bao nhiêu
Nếu còn khao khát tình yêu vẫn đầy…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích