Đại tướng Phùng Quang Thanh về thăm Vùng 2 Hải quân bên bờ sông Sâu ngày ấy

(TN&MT) – Ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân được thành lập, thì 3 tháng sau Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phùng Quang Thanh đến thăm.

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong một lần thăm bộ đội Hải quân Lữ đoàn 126, ảnh Duy Khánh

Ngày ấy, Vùng 2 Hải quân đóng quân tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai bên dòng sông Sâu quanh năm chảy xiết. Đó là lý do Vùng 2 chọn sông Sâu là “điểm lâm thời đóng quân”, là nơi trú bí mật cho tàu thuyền hải quân thời bình. Năm 2009, Vùng 2 Hải quân tên là “Sở chỉ huy” chứ chư nâng cấp thành “Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân” như bây giờ. Sở chỉ huy ngày đó được tiếp quản từ những ngôi nhà xây “kiểu Pháp” qua nhiều năm đã xuống cấp, điều kiện ăn, nghỉ, huấn luyện chật chội, khó khăn. Vừa bước xuống xe, Đại tướng Phùng Quang Thanh dừng lại quan sát xung quanh doanh trại, rồi thân mật bắt tay lần lượt cán bộ chiến sĩ có mặt trong nghi thức đón Đại tướng.

 Tại Sở chỉ huy Vùng, Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, Chỉ huy trưởng Vùng 2 Hải quân lúc đó đã báo cáo tình hình hoạt động, huấn luyện của Vùng. Trong báo cáo, Đại tá Nguyễn Văn Tuyến dùng từ  “Vùng 2 đang tạm lánh về đây…”. Còn Đại tá Mai Tiến Tuyên, Chính ủy Vùng báo cáo về bản lĩnh chính trị và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ “mỗi ngưởi làm một bằng hai, thi đua cao độ xây dựng Vùng”. ..

Nghe xong, Đại tướng Phùng Quang Thanh ân cần nói: “Không gọi là tạm lánh đồng chí Tuyến ạ. Ngay trong chiến trường, Bác Hồ của chúng ta dùng từ “lâm thời đóng quân”.

 Nói về khắc phục khó khăn những ngày đầu xây dựng, Đại tướng Phùng Quang Thanh căn dặn: “Những lúc khó khăn thế này, phải thương yêu cán bộ chiến sĩ như anh em trong một gia đình. Có 2 việc tôi lưu ý với các đồng chí. Một là chăm lo đời sống ăn, nghỉ cuả bộ đội, đặc biệt chỗ ngủ nghỉ của chiến sĩ mới. Hai là tập trung khắc phục khó khăn, sử dụng doanh trại cũ, tổ chức điều hành làm việc, đồng thời xúc tiến việc khảo sát vị trí để xây sở chỉ huy cao 4 tầng, kiểm tra kho tàng cầu cảng để bố trí thuận lợi cho tàu cập cảng, sẵn sàng đón các tàu mới, tới đây sẽ về”.

Lúc Đại tá Nguyễn Văn Tuyến dẫn Đại tướng Phùng Quang Thanh lên vị trí cột cờ của Vùng để báo cáo địa hình có thể xây dựng Sở chỉ huy, Đại tướng Phùng Quang Thanh nói: “Phải khảo sát thật kỹ. Tôi sẽ về báo cáo với Quân uỷ Trung ương xúc tiến cho các đồng chí xây dựng sở chỉ huy. Sở chỉ huy cao 4 tầng đủ để cơ quan Vùng hoạt động”.

Lúc hai chiến sĩ đem 2 chiếc xẻng sơn “sọc trắng đỏ” còn chưa hết mùi sơn mới để Đại tướng Phùng Quang Thanh trồng cây đa lưu niệm, Đại tướng bảo: “Không cần phải sơn như thế này. Cứ giản dị, mộc mạc như chiến sĩ binh nhì, binh nhất là được”.

Chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trên tự hào ngày mới, ảnh Mai Thắng

 Đã 12 năm trôi qua kể từ ngày Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Vùng 2 Hải quân lần thứ nhất, lời căn dặn của Đại tướng vẫn còn đây, đã, đang và sẽ được cán bộ các cấp của Vùng ghi nhớ, khắc sâu và thực hiện.

Nơi Đại tướng Phùng Quang Thanh về thăm ngày ấy, giờ là Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân. Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã chuyển về xã Long Sơn (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và được xây dựng thành Căn cứ Quân sự Hải quân hiện đại, bí mật. Song dù đóng quân ở đâu, cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân vẫn luôn luôn khắc sâu lời Đại tướng Phùng Quang Thanh căn dặn.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút, ngày 11-9-2021 tại nhà riêng số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2-2-1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII. Ông được thăng quân hàm Đại tướng tháng 7-2007.

Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (2006), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (2011), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó bí thư Quân ủy Trung ương. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 4-2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển, trưởng thành của Quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý khác…

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã vĩnh biệt dương trần theo qui luật “sinh lão bệnh tử” của mỗi đời người. Nhưng sự hi sinh cống hiến của ông mãi mãi được thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhớ và trân quí.

Vĩnh biệt Đại tướng Phùng Quang Thanh – kính mong ông hãy yên nghỉ giữa lòng đất Mẹ. Tên ông mãi mãi được nhắc nhớ trong trái tim cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội Vùng 2 Hải quân nói riêng.

Bạn cũng có thể thích