”Đặc sản” ở phố đèn đỏ Thái Lan

”Đặc sản” ở phố đèn đỏ Thái Lan
Soy Cowboy thường sẽ đóng cửa lúc 3 sáng. Càng về đêm muộn thì các các cô gái đứng ngoài phố sẽ “cởi” y phục mạnh bạo hơn.
Từ Patpong, Soi Cowboy, Nana Plaza ở thủ đô cho đến Walking Street ở Pattaya, những khu phố này từ lâu đã nổi tiếng toàn cầu vì sự sôi động, rực rỡ và đôi phần táo bạo.
Không chỉ là nơi người lớn tìm vui
Nhắc đến phố
đèn đỏ, nhiều người nghĩ ngay đến bar, go-go club và những dịch vụ 18+. Thực tế,
giữa những quán bar sáng đèn, bạn vẫn bắt gặp hàng dài sạp bán quà lưu niệm, quần
áo, đồ thủ công và cả chợ đêm Patpong nổi tiếng.
Khu đèn đỏ
Patpong gồm hai phố song song được bao quanh bởi chợ đêm nổi tiếng, thường mở cửa
từ 7 giờ tối tới 2h30 sáng hôm sau. Tuy diện tích nhỏ nhưng con phố sở hữu lượng
quán bar và câu lạc bộ đêm dày đặc. Du khách vẫn thường rỉ tai nhau, Patpong
chia thành 2 khu, một bên là chợ mua sắm sầm uất, còn khu còn lại là nơi để tìm
“thú vui riêng”.
“Ping pong show” – tiết mục gây tò mò
Một đặc sản đã
thành thương hiệu của phố đèn đỏ Thái Lan là các màn biểu diễn ping pong show.
Cái tên
“ping pong show” xuất phát từ đạo cụ quen thuộc là quả bóng bàn. Tuy nhiên,
bóng bàn chỉ là một phần của màn biểu diễn. Trên thực tế, các vũ công sẽ trình
diễn những kỹ thuật ngoài sức tưởng tượng với nhiều vật dụng khác nhau: bong
bóng, bút, hoa, chai bia mini… và bóng bàn là đạo cụ biểu tượng nhất.
Khán giả sẽ
ngồi quanh một sân khấu nhỏ, thường là bên trong các quán bar ở Patpong, Soi
Cowboy hoặc Nana Plaza. Ánh đèn được giảm xuống, nhạc nền dồn dập và các tiết mục
được trình diễn lần lượt. Phần “ping pong” thường nằm giữa hoặc cuối buổi, để
giữ sự hồi hộp cho khách.

Điểm đặc biệt ở khu đèn đỏ Soy Cowboy là chỉ phục vụ du khách nước ngoài. Nếu muốn trải nghiệm một đêm không ngủ ở đây, du khách phải xuất trình hộ chiếu. Soy Cowboy thường sẽ đóng cửa lúc 3:00 sáng. Càng về đêm muộn thì các các cô gái đứng ngoài phố sẽ “cởi” y phục mạnh bạo hơn.
Ping pong
show nổi tiếng vì độc lạ nhưng cũng bị nhiều tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ và du
khách chỉ trích, cho rằng đây là hình thức khai thác thân thể phụ nữ để giải
trí. Chính quyền Thái Lan nhiều lần tuyên bố sẽ kiểm soát chặt nhưng vì đây đã
thành đặc sản du lịch ngầm nên vẫn tồn tại dù không quảng bá công khai.
Phố không ngủ
Tại Soi
Cowboy hay Nana Plaza, các quán bar mở cửa đến 2-3 giờ sáng nhưng dòng người vẫn
tiếp tục nườm nượp. Ánh đèn neon nhiều màu, biển hiệu khổng lồ và âm nhạc từ
hàng chục loa hòa vào nhau, tạo cảm giác như đang ở trong một lễ hội không hồi
kết.
Ẩm thực xen lẫn tiệc tùng
Nếu Pattaya
ban ngày nổi tiếng với biển xanh và cát trắng thì khi màn đêm buông xuống,
Walking Street biến thành thiên đường ẩm thực kết hợp giải trí. Xen giữa các
câu lạc bộ là nhà hàng hải sản, quán cocktail, thậm chí quán cà phê view biển.
Với nhiều du
khách, cảm giác vừa ăn tôm hùm nướng, vừa nhìn người qua lại trong dòng sáng
neon là trải nghiệm khó quên.
Bức tranh đa văn hóa
Đi dạo ở phố
đèn đỏ, bạn sẽ bắt gặp khách du lịch từ khắp nơi: châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn,
Trung… và cả người Việt. Nhiều quán bar có nhân viên nói 3-4 thứ tiếng, sẵn
sàng “chiều” khách theo phong cách mỗi quốc gia.
Walking Street – trái tim về đêm của Pattaya
Nằm ngay ven
biển phía nam Pattaya, Walking Street được mệnh danh là “sân khấu ngoài trời lớn
nhất Thái Lan”, nơi nhịp sống chỉ thực sự bắt đầu khi trời tối.
Khi đồng hồ
vừa điểm 7 giờ, toàn bộ con phố dài gần 1 km bừng sáng với hàng trăm biển hiệu
neon, âm nhạc dội ra từ mọi hướng và mùi hải sản nướng lan tỏa khắp không gian.
Khác với Bangkok, Pattaya không chỉ có những quán bar và ping pong show nổi tiếng,
mà còn sở hữu các cabaret show hoành tráng của nghệ sĩ chuyển giới.

Hai cái tên
huyền thoại ở đây là Tiffany’s Show và Alcazar Show, những chương trình đã trở
thành thương hiệu quốc gia, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.
Khán giả sẽ
được bước vào một khán phòng lớn, hệ thống âm thanh – ánh sáng đạt chuẩn nhà
hát quốc tế. Màn trình diễn là sự kết hợp giữa ca hát, nhảy múa và thời trang
sân khấu, tái hiện nhiều nền văn hóa trên thế giới từ các tiết mục Bollywood sặc
sỡ, điệu múa fan Trung Hoa, tango Nam Mỹ,…
Các nghệ sĩ
chuyển giới ở Pattaya nổi tiếng vì ngoại hình xinh đẹp, thân hình chuẩn và
phong thái biểu diễn tự tin, quyến rũ. Nhiều người từng đoạt giải ở các cuộc
thi nhan sắc dành cho người chuyển giới như “Miss International Queen”. Với họ,
cabaret show không chỉ là công việc mà còn là sân khấu để khẳng định giá trị bản
thân và truyền cảm hứng.
Sự thật là một
lượng lớn du khách chỉ đến để xem cho biết. Các hãng lữ hành thậm chí còn có
tour “Walking Street at Night” như một phần của trải nghiệm văn hóa đô thị.
Nhìn từ góc độ đó, phố đèn đỏ không chỉ phản ánh đời sống về đêm mà còn là tấm
gương phản chiếu nét phóng khoáng, cởi mở và đôi chút lập dị của du lịch Thái
Lan.