Đã không may lại bị trọng tài thiên vị, tuyển Việt Nam thua cay đắng Thái Lan 2-0!

Với tính chất căng thẳng của trận bán kết, hai đội thực hiện tranh bóng rất quyết liệt ngay từ đầu để nhằm lấy được bóng nhanh nhất có thể. Vì vậy, dù Thái Lan kiểm soát được bóng nhiều hơn nhưng cơ hội tạo ra về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh là không mấy nguy hiểm và dễ dàng bị hóa giải.

Đã không may lại bị trọng tài thiên vị, tuyển Việt Nam thua cay đắng Thái Lan 2-0!
Thủ môn Thái ra khỏi vòng 16m50 “vật” Văn Toàn nhưng không bị trọng tài thổi phạt (Ảnh LĐ)

Khi trận đấu đang diễn ra hấp dẫn, thì trong một tình huống tuyển Việt Nam bị mất bóng, Thái Lan đã thực hiện một pha phản công rất nhanh tưởng như không có gì nguy hiểm thì tình huống Hồng Duy bị trượt chân là rất đáng trách, tạo cơ hội cho Chanathip thoát xuống, dù thủ môn Nguyên Mạnh đã băng ra khỏi khu vực 16m50 để phá bóng, nhưng bóng đá đập vào chân Chanathip rồi dội ngược trở lại vào lưới.

Bị thủng lưới sớm, tuyển Việt Nam tràn lên tấn công để nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, thế nhưng cơ hội mà đoàn quân áo đỏ tạo ra là chưa đủ sắc để có bàn thắng. Trong khi đó, từ một pha đánh trung lộ mẫu mực, và sau một loạt tình huống ban bật nhanh của cầu thủ Thái Lan, Chanathip thoát xuống và tung cú sút hiểm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 24. Đây là một điều rất đáng tiếc khi tuyển Việt Nam bị thủng lưới sớm và làm cho thế trận thay đổi hẳn.

Sớm nhận 2 bàn thua, các tuyển thủ Việt Nam không hề bị mất tinh thần, trái lại còn đẩy cao đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tình huống đáng tiếc nhất của Việt Nam là từ quả đá phạt từ khoảng cách 25m ở thời gian cuối hiệp 1, bóng đi rất đẹp nhưng lại dội vào cột dọc trong nuối tiếc của nhiều người.

Đã không may lại bị trọng tài thiên vị, tuyển Việt Nam thua cay đắng Thái Lan 2-0!
Quang Hải có ngày thi đấu tuyệt vời, nhưng “thần may mắn” không đứng về phía Anh!

Sang hiệp 2, Huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện thay đổi người nhằm tăng sức tấn công cho tuyển Việt Nam, cụ thể, Tiến Linh, Văn Đức, Đức Chinh đã được tung vào sân để hy vọng có sự đột biến trên hàng công. Lối chơi này cùng với việc Thái Lan chủ động lùi về đá chậm chắc nhằm mục đích bảo vệ thành quả, giúp cho tuyển Việt Nam có nhiều bóng hơn và có thể thực hiện những pha lên bóng tấn công nguy hiểm.

Tiếc rằng, trong một ngày vận may ngoảnh mặt, Quang Hải dứt điểm rất đẹp từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm xà ngang khung thành của Thái Lan. Không dừng lại ở đó, trọng tài lại tiếp tục gây tranh cãi khi từ chối cho Việt Nam được hưởng 11m ở 2 tình huống, đầu tiên là Quang Hải bị Tristan Đỗ đẩy ngã trong vòng cấm, hay cầu thủ Thái Lan dùng tay chơi bóng trong vòng cấm rất rõ ràng.

Trước đó, Thái Lan có thêm cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc cứu thua để giúp đội nhà có thêm hy vọng giành quyền đi tiếp. Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020, nhưng đây là trận thua đầy tiếc nuối, nhất là ở tình huống Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số, Hồng Duy dường như không dứt khoát phá bóng mà lại cố gắng đỡ bóng khiến anh bị trượt chân và tạo ra cơ hội lớn cho đội bạn.

Thêm nữa, công tác trọng tài trong trận đấu này cũng gây bức xúc khi liên tục có nhiều tình huống thổi ép tuyển Việt Nam. Dễ nhận thấy, ở những tình huống nhạy cảm, trọng tài đều thổi theo hướng có lợi cho Thái Lan và bỏ qua quả 11m rất rõ ràng ở thời gian cuối hiệp 2 khi cầu thủ Thái Lan dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Như tác giả đã nhận định, khi hai đội tuyển có cơ hội 50-50, nếu đội nào có chiến thuật tốt và may mắn thì sẽ giành chiến thắng. Trận bán kết lượt đi tối nay, Thái Lan lại có được những điều đó. Nếu 2 bàn sút của Quang Hải thành bàn sẽ thành những siêu phẩm, nếu trọng tài bắt chuẩn xác thì tỷ số sẽ không thể 2-0 một cách cay đắng như vậy!

Trung Nguyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích