Cuối năm về với chợ quê

Đi chợ quê những ngày giáp Tết như được hòa mình vào không khí Xuân vui tươi đầm ấm; thấy tâm hồn dịu lại, quên đi những lo toan hàng ngày và cùng đón chào một năm mới an lành, hạnh phúc…

Dưới đây là một số hình ảnh phiên chợ quê ngày 29 Tết phóng viên ghi lại tại xã Đông Xuân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình):

Cuối năm về với chợ quê
Chợ quê thường được bán từ rất sớm
Cuối năm về với chợ quê
Cuối năm về với chợ quê
Cuối năm về với chợ quê
Dù không sầm uất nhưng chợ quê cũng có đủ các mặt hàng, nhất là về thực phẩm
Cuối năm về với chợ quê
Cuối năm về với chợ quê
Cuối năm về với chợ quê
Hàng hoá phần lớn do người dân tự nuôi trồng rồi mang tới chợ bán, trong đó không thể thiếu mùi già, chuối xanh để bày mâm ngũ quả ngày Tết. Chính vì vậy chợ quê luôn toát lên sự một mạc chân chất.
Cuối năm về với chợ quê
Cuối năm về với chợ quê
Cuối năm về với chợ quê
Ngày Tết, chợ có thêm nhiều cửa hàng bán hoa. Các cửa hàng hoa giúp không gian chợ thêm phần hương sắc
Cuối năm về với chợ quê
Chợ quê luôn nhộn nhịp người mua kẻ bán
Nhộn nhịp chợ quê ngày 29 Tết
Cuối năm về với chợ quê
Những người con của quê hương đi xa khi trở về nhà thường tìm mua những chậu quất, cây đào đẹp biếu bố mẹ trưng bày ngày Tết.

Trần Vũ

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích