Cuộc thi “cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách” lan toả sự tích cực và ý nghĩa nhân văn

Vào tháng 10 vừa qua, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2021, Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và học tập suốt đời phối hợp với Hội Người mù Việt Nam tổ chức cuộc thi “cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách” với hình thức gửi bài dự thi trực tuyến với 3 dạng: bài viết, clip và audio. Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của học tập suốt đời đối với phát triển cá nhân và xã hội; truyền cảm hứng, chia sẻ các ý tưởng để thúc đẩy việc tự học và học tập suốt đời trong cộng đồng, đặc biệt là người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng.

Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã được đông đảo các thí sinh trong cả nước tham gia. Đối tượng tham gia dự thi hết sức đa dạng, từ những bạn nhỏ học sinh đến các cán bộ hưu trí, bao gồm cả người khuyết tật. Thí sinh nhỏ nhất là 7 tuổi và thí sinh nhiều tuổi nhất là 79 tuổi. Nhiều tấm gương và kinh nghiệm học tập suốt đời đã được chia sẻ; nhiều ý tưởng thúc đẩy việc tự học và học tập suốt đời đã được đề xuất.

Tới dự lễ tổng kết và trao giải có TS. Tạ Ngọc Trí – Phó vụ Trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng – Trưởng ban Giáo khảo cuộc thi; ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc quỹ Thiện Tâm; Tiến sĩ Vũ Dương Thuý Ngà, Giám đốc Trung tâm phát triển văn hoá đọc và học tập suốt đời, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội người mù Việt Nam đồng Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; ông Đinh Thanh Tùng Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam; bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam cùng các thí sinh, hội viên, đại biểu, nhà báo, phóng viên tham dự trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Mở đầu lễ trao giải là chương trình ca nhạc được các nghệ sĩ, nhạc sĩ khiếm thính của Trường Nguyễn Đình Chiểu và Trung tâm Nghệ thuật Sol Ar thể hiện. Trong đó, có các ca khúc do chính các thí sinh và Ban tổ chức cuộc thi sáng tác đã mang đến nhiều xúc động cho khách mời tham dự.

Một số tác phẩm với nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, kịch nói, ca khúc truyền cảm hứng, thúc đẩy khuyến học và học tập suốt đời đã được sáng tác và gửi tham dự cuộc thi. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, minh họa đẹp mắt, clip sinh động hấp dẫn thể hiện ý thức và tâm huyết của các thí sinh.

140 bài dự thi đã được chọn vào vòng chung khảo, tham gia bình chọn. Kết quả có 47 giải thưởng chính thức và 2 giải thưởng bình chọn dành cho bài viết và clip được nhiều người yêu thích nhất được Ban Tổ chức cuộc thi trao tặng.

Cuộc thi đã thực sự trở thành một diễn đàn, một sân chơi bổ ích để các thí sinh tham gia lan tỏa, nâng cao ý thức tự học và tinh thần học tập suốt đời của các cá nhân ở các tầng lớp khác nhau và đối tượng người khuyết tật đã có thêm cơ hội để bày tỏ suy nghĩ và nguyện vọng được hỗ trợ để học tập suốt đời, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, Tiến sĩ Vũ Dương Thuý Ngà – Trưởng ban Tổ chức cuộc thi xúc động cho biết, sau cuộc thi này, ý thức tự học và tinh thần học tập suốt đời của các cá nhân ở các tầng lớp khác nhau, đặc biệt là những người khuyết tật sẽ được nâng cao. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tập hợp những bài viết xuất sắc để hình thành cuốn sách, tiếp tục lan tỏa những ý tưởng, kinh nghiệm, tấm gương không ngừng học thành công, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Trưởng Ban tổ chức cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các thành viên Ban giám khảo, thí sinh, cơ quan thông tấn, đài báo cùng toàn thể đại biểu đã tham dự lễ tổng kết và trao giải tại hội trường cùng các đại biểu, thí sinh đang theo dõi tại các điểm cầu trực tuyến.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:





Bức thư ngỏ của một thí sinh gửi đến cuộc thi
Xin kính chào cuộc thi “cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách”!
Tôi tên là Lê Dương Thể Hạnh, năm nay 41 tuổi. Tôi là một tác giả khiếm thị với 3 đầu sách đã được “cùng bạn đọc sách” chuyển thể sang dạng audio book để phổ biến đến mọi người:
Cuốn thứ nhất là tiểu thuyết mang tính tự sự : “Có một mặt trời không bao giờ tắt”.
Cuốn thứ hai là cẩm nang vượt khó: “Bình yên sau giông bão”.
Và cuốn thứ ba đang hoàn thiện là tuyển tập truyện ngắn viết về phụ nữ: “Sứ mệnh của hoa“.
Bạn thân mến!
Câu chuyện cuộc đời tôi đã được kênh sách nói này nhắc lại nhiều lần, dưới các hình thức khác nhau… và tôi đã một lần nhận giải cao của cuộc thi “đọc và tự học suốt đời theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” do kênh tổ chức năm ngoái, và lần này, cuộc thi “cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách” lại ưu ái cho tôi giải 3.
Thật vậy, với một người khuyết tật nặng như tôi – tai trái điếc, hai mắt mù, chân không đi lại được, phát âm không rõ lời… thì đây là một nguồn động viên vô giá để tôi vun bồi niềm tin vươn lên sống có ích cho cộng đồng.
Tự đáy lòng, tôi xin gửi trao lòng tri ân sâu sắc đến Ban Tổ chức nói chung và Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà nói riêng, đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và đong đầy yêu thương cho tất cả mọi người, đặc biệt là người khiếm thị chúng tôi.
Tôi ngồi ngẫm lại đời mình
Sinh – lão – bệnh – tử thường tình thế gian
Ích gì chán nản, kêu than?
Xuyên qua bóng tối, xua tan đêm dài
“Cùng bạn đọc sách” sánh vai
“Vượt qua thử thách”, nắng mai chan hòa
Bình minh rộn tiếng chim ca
Niềm tin, hy vọng… nhắc ta yêu đời
Lời mẹ tha thiết à ơi
Lời kênh sách nói muôn nơi đón chào…
Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu