Còn gì?

Còn gì?

Giang Thanh Liêm –  Thứ tư, 21/09/2022 15:04 (GMT+7)

Thuyền kia giờ nắng nẻ đầu//Lòng hồ khô cạn bởi đâu thật lòng…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn TTXVN

Tại ai ? Tại ải ? Tại ai
Không nhẽ là tại thiên sai nhà Trời
Tất là bởi tại con người
Vung tay quá trán để rồi đớn đau

Thuyền kia giờ nắng nẻ đầu
Lòng hồ khô cạn bởi đâu thật lòng
Trên cao thì phá hết rừng
Dưới thấp bạt mạng?
Nước dùng mấy đâu?

Chỗ thì ô nhiễm đục ngầu
Chỗ thì đen kịt lấy đâu nước dùng
Xót xa cái cảnh bần cùng
Múc từng chút nước…
Liệu chừng uống chăng?

Hôm qua rằm thấy chị Hằng
Tay gạt nước mắt…
Thương chăng con người?

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích