“Có hẹn cùng thanh xuân”: Nhà báo Lại Văn Sâm, NSND Hồng Vân làm điều “chưa bao giờ”

6 nhân vật chính của chương trình: nhà báo Lại Văn Sâm, nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn, nghệ sĩ Kim Tử Long, Hồng Vân, Thanh Thủy, Hồng Đào đã cùng ekip làm những điều “chưa bao giờ”.

Ở Hội An, trong khi các ông bà bạn làm thân, chia sẻ cuộc sống, nỗi niềm và có những thử thách bộc lộ cá tính, năng lực và đam mê của mình cũng là lúc nhóm sản xuất hiểu hơn về mỗi người. Tới chặng Hà Nội, các thử thách bắt đầu đạt đến giới hạn về thể lực (đạp xe xuyên rừng, thể thao liên hoàn) và cảm xúc mở rộng tới cộng đồng (về người cao tuổi, về sự xa cách…).

6 nhân vật chính của chương trình: Nhà báo Lại Văn Sâm, nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn, nghệ sĩ Kim Tử Long, Hồng Vân, Thanh Thủy, Hồng Đào.

Chặng thành phố Hồ Chí Minh dù rất ngắn, mang tới câu chuyện về đam mê tiếp tục cống hiến của người lớn tuổi và sự sẵn sàng bên nhau, hỗ trợ nhau. Tại Hà Giang, các ông bà trở thành cầu nối thế hệ để chia sẻ về văn hoá, truyền thống, về tình yêu đất nước và truyền cảm hứng tới thế hệ sau ý chí không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Trung bình mỗi tập sẽ có 2 thử thách, đồng nghĩa với số lượng thử thách vượt qua con số 20 trong suốt chặng hành trình. Ban đầu, ekip dựa trên nghiên cứu những gì mà người lớn tuổi có thể làm, có thể tiếc nuối vì chưa từng làm và phụ thuộc ở điểm đến. Càng về sau, qua những cuộc phỏng vấn riêng, ekip đã hiểu thêm để quyết định đưa ra những thử thách mới.

Thử thách tốn công sức nhất có lẽ là những hoạt động ở Hà Giang: Từ thi nhảy dân vũ, trải nghiệm văn hoá, đi chợ Mèo Vạc bán bò hay tổ chức quyên góp, sửa điểm trường… Nhóm gặp nhiều khó khăn khi di chuyển do địa bàn xa nên đã có sự góp sức, hỗ trợ từ chính quyền, địa phương và lực lượng bộ đội.

Ekip và thử thách ở Hà Giang.

Danh hiệu “vua thử thách” của chương trình có lẽ thuộc về nhà báo Lại Văn Sâm khi bị tổng đạo diễn chương trình liệt kê: không biết lái xe, không biết trượt xe Kyak; không nên dắt trâu, bò; không biết đi chợ, không biết mặc cả; không biết rửa rau, không biết nấu cơm; không biết bán hàng, không biết lắp ráp các đồ điện tử, không chơi với máy vi tính các loại…, nhưng chính danh sách những điều “không biết” ấy đã làm nên một “anh cả” đầy nồng ấm trong mỗi tập phát sóng.

Còn NSND Hồng Vân được ví như thủ lĩnh tinh thần của đội, luôn thông minh, tỉnh táo đến mức “cơ bản không ai lừa được cô trong mọi trò chơi”. Nếu như nghệ sĩ Thanh Thuỷ lãng đãng với tâm hồn của Nàng Thơ thì nghệ sĩ Kim Tử Long hài hước và có nhiều mưu mẹo, là người luôn tạo bất ngờ làm thay đổi dự kiến của cả ekip không ít lần. Mạnh mẽ, yêu thương, luôn chở che và nhường nhịn mọi người, là tinh thần của nghệ sĩ Hồng Đào. Còn “ẩn số” cho mọi thử thách thuộc về nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn: “Chú Đoàn vô cùng đáng yêu, không hề và không thể diễn hay nói theo kịch bản”.

Đặc biệt, điều khiến ekip lo lắng nhất đó chính là sức khoẻ của 5 ông bà bạn siêu ngầu. Trong suốt chặng hành trình, mỗi người đều có một trợ lý riêng và một biên tập của ekip để theo sát và chăm sóc. Nhà báo Lại Văn Sâm dù chưa khỏi ốm vẫn tham gia, nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn từng bị sốt, NSND Hồng Vân bị say, ngộ độc nhẹ khi không quen đồ ăn thức uống. Nhưng phải tới khi kết thúc ngày quay cuối cùng, cả ekip mới dám thở phào.

Trong mỗi tập là những khoảnh khắc thú vị, hồi hộp nhưng ở hậu trường, nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ “chưa có thử thách nào khiến cả ekip thót tim, vì tôi không cho phép bất cứ sự mạo hiểm nào”. Dù vậy, cũng có những bất ngờ xảy ra: Nhà báo Lại Văn Sâm bị bò giẫm vào bàn chân bị sưng tấy, hay lần nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn bị ngã trên ruộng.

Khép lại hành trình 10 tập phát sóng, nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ tình cảm của mình, cũng là các thành viên trong ekip: “Với tư cách là con cháu của các nhân vật, là khán giả của chương trình, thì tình yêu thương, sự bao dung, cách nghĩ mới là những gì tôi học được từ chính các cô chú trong chương trình. Và một điều có lẽ tôi phải tiếp tục già đi để có đủ năng lực, sự tự tin, đó là hãy kiên tâm với mục tiêu và phải linh hoạt trong cách thực hiện để đạt mục tiêu đó, miễn bạn phải luôn là người tử tế, người tốt. Và hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi mình cảm thấy hạnh phúc và những người quanh mình cũng có được hạnh phúc”.

Phương Bùi

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích