Cô gái trẻ xây nhà tiền tỷ tặng mẹ khi trong tay chỉ có 200 triệu đồng

Câu chuyện về cô gái tên Hạnh (sinh năm 1997 – hiện đang sinh sống tại Nhật) với ước mơ xây nhà cho mẹ năm 18 tuổi và hoàn thành năm 23 tuổi hiện được rất nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ trong những ngày gần đây.

Ít ai biết rằng, ngôi nhà rộng lớn tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương này lại được cô gái trẻ quyết định xây khi trong tay chỉ có 200 triệu đồng và lúc ấy cô mới sang Nhật được 2 năm. Do chi phí hạn hẹp nên ngôi nhà phải xây mất 2 năm và mới được hoàn thành vào cuối năm 2020.

Chia sẻ với PV Reatimes, Hạnh cho biết, khi có ý tưởng xây nhà, cô đã quyết định xây 1 ngôi nhà to vì chỉ 1 ngôi nhà như thế mới đủ chỗ để cả gia đình cô sinh sống. Hơn nữa, Hạnh xác định sẽ cố gắng kiếm tiền ở Nhật lâu dài nên làm đến đâu thì xây đến đó.

Hạnh sinh ra trong 1 gia đình có 3 chị em, bố mất sớm. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị gái đã nghỉ học khi vừa hết lớp 9 để giúp mẹ chăm lo cho 2 em ăn học.

Mất đi trụ côt gia đình, mẹ Hạnh làm ngày, làm đêm, nhưng dù làm bao nhiêu công việc đi nữa cũng chỉ đủ trả nợ và trang trải cuộc sống. Hạnh luôn bị bạn bè coi thường suốt 12 năm học chỉ vì nhà nghèo. Thế nhưng, cũng chính tuổi thơ khốn khó đó đã giúp Hạnh bản lĩnh hơn, kiên cường hơn, và luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng để có thể thay đổi cuộc đời mình.

18 tuổi học xong cấp 3, khi chưa định hướng gì cho tương lai, Hạnh đã dám nói rằng 2 năm sau sẽ xây nhà cho mẹ. Câu nói của Hạnh từng bị rất nhiều người phản đối và nói cô sẽ không làm được hay “là con gái sau này lấy chồng, để cho em trai xây đi”.

Thế nhưng, đó lại là mục tiêu để Hạnh cố gắng làm việc nhằm mục đích xây cho mẹ 1 ngôi nhà đoàng hoàng, có nơi tránh nắng, tránh mưa. Bởi, cả cuộc đời này mẹ Hạnh đã trải qua rất nhiều nhọc nhằn để nuôi 3 chị em khôn lớn thành người, thậm chí sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để con cái không bị thua thiệt với bạn bè.

Mẹ Hạnh khi nhà đang xây
Mẹ Hạnh khi nhà đang xây

Phải chứng kiến cảnh, những hôm mưa to mẹ cả đêm không ngủ được vì sợ đổ nhà mới hiểu được vì sao Hạnh lại thương mẹ và quyết tâm tặng mẹ 1 ngôi nhà đàng hoàng như thế. Và hơn hết, đó là ước mơ lớn nhất của cuộc đời mẹ Hạnh và Hạnh sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đó sớm nhất có thể.

“Em học xong cấp 3 thì làm ở Việt Nam 1 năm, sau đó 19 tuổi thì em đi Nhật. Em đi theo dạng thực tập sinh nên chỉ được làm một việc, nhưng vì cố gắng nỗ lực xây nhà cho mẹ sớm nên em đã chăm chỉ làm việc không nghỉ ngày nào dù nắng mưa hay ốm đau. Em dự định khoảng 2 – 3 năm nữa hoàn thành mục tiêu sẽ về hẳn”, Hạnh chia sẻ.

Với Hạnh, mặc dù ngôi nhà của mình không được đẹp như những căn nhà của nhiều người nhưng đó là thành quả của những năm tháng đi Nhật của cô. Tuy còn nợ một khoản lớn (khoảng 400 triệu đồng) nhưng Hạnh đã có thể thực hiện ước mơ của đời mẹ, để mẹ “nở mày nở mặt” với mọi người.

“Niềm hạnh phúc của em mỗi khi gọi về nhà là được nhìn thấy ngôi nhà lớn lên từng ngày”, Hạnh tâm sự.

Hiện Hạnh đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Hiện Hạnh đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản

Nhìn ngắm từ bên ngoài, ngôi nhà 2 tầng có diện tích đất 100m2 nổi bật với sơn màu trắng cùng họa tiết màu đen xen kẽ. Bên cạnh căn nhà rộng lớn, khang trang là căn nhà cũ nhỏ hẹp, chỉ có 2 giường ngủ, làm bằng đất từ ngày xưa.

Chia sẻ về phong cách và ý tưởng thiết kế của ngôi nhà, Hạnh cho biết ngôi nhà được thiết kế với kiểu nhà mái Thái. Bản thân Hạnh thích làm nhà mái Nhật hơn nhưng do mẹ cô thích mái Thái và vì đây là món quà tặng mẹ nên cô đã quyết định làm theo ý mẹ.

Bên phải là căn nhà cũ nhỏ hẹp, chỉ có 2 giường ngủ, làm bằng đất từ ngày xưa và bên trái là ngôi nhà mới của mẹ Hạnh.
Bên phải là căn nhà cũ nhỏ hẹp, chỉ có 2 giường ngủ, làm bằng đất từ ngày xưa và bên trái là ngôi nhà mới của mẹ Hạnh.

Do nhà có người làm xây dựng và muốn tiết kiệm chi phí nên Hạnh không thuê thiết kế mà tự lên ý tưởng, sau đó cô nói lại với đội ngũ xây nhà để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ gồm 1 phòng của mẹ và 3 phòng cho 3 chị em của Hạnh. Phòng ngủ cũng được thiết kế với phong cách hiện đại, nổi bật với màu trắng và gỗ của giường, tủ.

Không gian mà bản thân Hạnh thích nhất chính là khu bếp, đây là nơi mà mẹ tạo nên những bữa cơm ngon cho cả gia đình. Khu bếp nổi bật với gam màu trắng – đen giúp không gian trở nên rộng rãi, mát mẻ với đầy đủ các thiết bị cần thiết.

Ngoài ra, điều mà Hạnh hài lòng nhất là phần màu ngói kết hợp với màu sơn rất hài hòa, đây là ý tưởng mà cô ấp ủ từ khi bắt đầu xây dựng. “Tất cả màu sơn, nội thất trong nhà đều là em lên ý tưởng. Tuy không có nhiều tiền, nhưng em luôn cố gắng cho mẹ một mái ấm đẹp nhất có thể”, Hạnh nói.

Sân vườn cũng là nơi mẹ Hạnh trồng hoa, giúp bà thư giãn mỗi khi rảnh rỗi, gồm các loại hoa như hoa hồng, hoa đồng tiền… Mặc dù không có những loại hoa đắt tiền nhưng mẹ cô vô cùng hạnh phúc mỗi khi chăm sóc và ngắm nhìn hoa nở.

Bật mí về chi phí xây dựng ngôi nhà, Hạnh cho biết chi phí xây dựng và hoàn thiện khoảng 1 tỷ 4 trăm triệu đồng.

Hạnh cho biết, cô tự hứa với bản thân rằng, chỉ cần mẹ bình an, mạnh khoẻ là được còn lại cứ để cô lo, cô sẽ cố gắng để dành những điều tốt đẹp nhất cho mẹ. Từ giờ đến trước lúc lấy chồng cô mong sẽ lo cho mẹ được một khoản dưỡng già và 1 khoản lo cho sự nghiệp em trai.

Bên cạnh đó, Hạnh cũng muốn gửi gắm thông điệp nhỏ tới mọi người: “Còn trẻ, hãy cố gắng nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Cha mẹ không còn ở bên ta nhiều nữa nên báo hiếu là việc đầu tiên phải làm trước khi làm việc lớn”./.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích