Chuyện tình của chàng thợ mỏ và cô gái tật nguyền quen qua mạng Internet

Anh Triệu Nguyên Chuyên là người dân tộc Tày, quê ở Bắc Kạn, xuống Quảng Ninh làm thợ mỏ. Tại đây, anh quen chị Bùi Thị Điểm, quê Hưng Yên, qua facebook. Ban đầu chỉ là xã giao chào hỏi nhưng dần dần, anh Chuyên lại bị cảm hóa bởi một tâm hồn thánh thiện.
Ít ai ngờ được rằng chuyện cổ tích giữa đời thường của anh Chuyên và vợ tật nguyền lại đến từ mạng xã hội Facebook.
Anh bảo dù vợ không cho anh những bức ảnh với nụ cười tỏa sáng nhưng chị đã cho anh một trái tim nhân hậu, làm lay động những tình cảm thuần khiết nhất trong anh. Khi chị Điểm viết: “Em bị tàn tật sau một trận ốm từ nhỏ anh ạ”, lòng anh lại trào lên một niềm thương vô bờ bến. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm về Hưng Yên để xin cưới chị làm vợ.
Bên nội không đồng ý, bên ngoại lại càng không, bởi họ không tin anh Chuyên yêu chị thật lòng, sợ anh làm tổn thương chị. Nhưng họ vẫn tự nguyện đến với nhau và cùng nhau vượt qua tất cả. Bé Triệu Trung Đức chính là kết tinh tình yêu của hai anh chị.
Anh Chuyên kể, nửa đêm đi làm về, thấy vợ vẫn thức bên nồi cơm vừa mới cắm là anh lại thấy cảm động, thương vợ lắm. Với anh, hạnh phúc chỉ cần có thế thôi.
Chị Điểm chỉ có ước mong anh Chuyên luôn mạnh khỏe để làm chỗ dựa cho vợ con.
Nguồn: hoanhap.vn