Chợ làng…

Chợ làng…

Nhà Thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ hai, 14/11/2022 09:59 (GMT+7)

Có ai buôn dại bán khôn?//Để ta mượn chút làm hồn cho thơ…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Có ai buôn dại bán khôn?
Để ta mượn chút làm hồn cho thơ

Có ai mua cái ngẩn ngơ?
Để ta bán bớt khù khờ chân quê

Phố phường giờ lắm bùa mê
Đừng ai bán hết lối về làng xưa

Có ai buôn nắng bán mưa?
Để cho đồng ruộng mãi thừa rạ rơm

Nhà quê đầy những thảo thơm
Mẹ già vẫn thổi niêu cơm ngày mùa

Gánh gồng ai bán ai mua
Hình như lạc tiếng chuông chùa đâu đây…?

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích