Chiều…

Chiều…

MTĐT –  Thứ tư, 29/12/2021 17:18 (GMT+7)

Sông kia ngủ vội chiều đông//Cuối năm thổn thức như không về nguồn…

tm-img-alt
Cầu Nhật Tân một chiều cuối năm khi dịch COVID…19. Ảnh: Đồng Xuân Thụ

Sông kia ngủ vội chiều đông
Cuối năm thổn thức như không về nguồn
Cầu kia…lặng lẽ chiều buông
Im lìm nhẫn nhịn nhớ hồn núi sông

Một năm trầm uất đợi trông
Bao nhiêu khắc khoải chờ mong…vẫn về
Mà sao cái lạnh tái tê
Phải chăng? Đói rét tứ bề bủa vây

Trần gian hãy tỉnh mộng say
Thương nhau chia sẻ giờ này thấy không?
Bỏ đi bao cái cuồng ngông
Kết đoàn như tấm lòng son…Nhị Hà

Hoàng hôn chập choạng quê nhà
Mà sao nên nỗi xót xa hỡi người?
Nhìn sông…bao nỗi bồi hồi
Bao giờ trở lại khúc nhôi tưng bừng

HG 29.12.2021
Giang Thanh Liêm

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích