Chào đón những công viên mở

Hà Nội xưa và nay: Công viên Thống Nhất - Nhịp sống Hà Nội

Lao động Thủ đô từng có một số bài phản ánh, phản biện về việc các cơ quan chức năng nên nghiên cứu trình Thành phố về việc “trả” hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn thành không gian mở. Không nên rào chắn hệ thống công viên…điều này không chỉ tạo môi trường gắn kết cộng đồng, mà còn góp phần tạo cho bộ mặt đô thị đẹp hơn, văn minh hơn.

Về vấn đề này, trao đổi với báo chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay, tới đây Thành phố sẽ thí điểm một số công viên theo mô hình bỏ hàng rào, không bán vé…Tiếp đó, cũng trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Thành phố đã thống nhất chọn Công viên Thống Nhất, Bách Thảo và Hoà Bình là công viên mở, không hàng rào, không bán vé ra vào.

Nếu những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ điểm nhấn tạo nên nét nên thơ, riêng biệt là hệ thống kênh, rạch chằng chịt, còn với Thủ đô Hà Nội trời phú cho là hệ thống ao hồ. Trong đó, ngoài hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm thì các công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ, Hòa Bình…không chỉ góp phần điều hòa không khí mà còn tạo cảnh quan đẹp cho Thủ đô. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, suốt những năm qua, hệ thống các công viên này đã bị “đóng khung” với bên ngoài bằng những hàng rào, người dân muốn vào phải mua vé. Xét ở góc độ nào đó mất đi ý nghĩa, chức năng đích thực của công viên.

Người viết từng đề cập, khi vào thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống công viên ở đây luôn là không gian mở giao thoa với thế giới bên ngoài, nên khi chúng ta đi dạo các quận trung tâm cảm nhận được sự thanh bình và ngút hàng màu xanh. Hay như ở khu vực trước cửa Trường Đại học Thủy Lợi, Đại học Công đoàn (phía đường Tây Sơn, quận Đống Đa), trước đây vốn cũng bị “đóng khung” với bên ngoài bằng những bức tường chắn, song mấy năm lại đây, từ khi công viên, vườn hoa được cải tạo, các bức tường chắn không còn, nơi đây thành điểm công cộng rất đẹp. Người dân tự do vào sinh hoạt thể dục, thể thao, đi bộ, không gian nơi này như rộng hơn, sự giao thoa đã góp phần tạo cho bộ mặt đô thị nơi đây đẹp hơn, văn minh hơn, sống động hơn.

Đây mới là những vườn hoa, công viên nhỏ trên địa bàn quận Đống Đa khi được chỉnh trang, bỏ rào chắn nhìn đã rất khác, chắc chắn khi những công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Hòa Bình và tới đây có thể là công viên Thủ Lệ vốn rất rộng… được chỉnh trang, phá bỏ hàng rào thì chắc chắn sẽ tạo ra những không gian vô cùng thoáng đãng và đẹp. Những không gian này sẽ góp phần làm cho bộ mặt đô thị của Thủ đô đẹp hơn, văn minh hơn. Công viên thực sự trở lại đúng nghĩa là nơi công cộng phục vụ nhân dân…

Tuy nhiên, một khi hệ thống công viên bỏ rào chắn, không thu vé cũng dẫn đến vấn đề phải giải quyết về việc làm, thu nhập của cán bộ, công nhân lao động hiện đang làm việc tại đây. Song theo tìm hiểu, hệ lụy về việc không thu vé sẽ ảnh hưởng không quá lớn. Ví dụ, như công viên Thống Nhất, giá vé vào công viên là 4.000 đồng/người, số tiền thu về không nhiều, nhưng hàng tháng phải trả lương cho trên 20 lao động. Bởi thế, đa số các đơn vị này đều được Thành phố hỗ trợ kinh phí (ngân sách cho các đơn vị hoạt động công ích). Do đó, việc tiến tới phá dỡ hàng rào, không thu vé vào công viên không ảnh hưởng nhiều đến người lao động.

Hy vọng trong thời gian sớm nhất, chúng ta sẽ được tản bộ ở những công viên mở này để cảm nhận về một Hà Nội thơ mộng…

L.Hà

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích