Cadiz 0-0 Barcelona: Dấu hiệu khủng hoảng

Chỉ 3 ngày sau trận hòa 1-1 có phần may mắn với Granada, Barcelona phải “vắt sức” thi đấu với Cadiz trên sân của đối thủ này ở trận đấu muộn nhất vòng 6 La Liga. Huấn luyện viên Ronald Koeman đã bố trí sơ đồ với bộ ba tấn công khá lạ lẫm gồm 2 tân binh đồng hương Memphis Depay và Luuk de Jong cùng tài năng trẻ người Áo Yusuf Demir.

Barca bất lực trong việc ghi bàn vào lưới của Cadiz (Ảnh: Reuters).
Barca bất lực trong việc ghi bàn vào lưới của Cadiz (Ảnh: IT)).

Barcelona mặc dù không có phong độ tốt ở thời gian gần đây nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn Cadiz khá nhiều. Trong khi đó, đội chủ sân Nuevo Mirandilla cũng biết người biết ta nên lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu.

Như thường thấy, Barcelona vẫn kiểm soát bóng vượt trội (78 so với 22% của Cadiz) và đá nửa sân nhưng không gây sức ép đủ lớn lên khung thành đối phương. Suốt hiệp 1, Blaugrana không có nổi lấy 1 pha phối hợp tấn công có nét nào. Họ chỉ tung ra đúng 2 cú sút về phía khung thành thủ môn Ledesma.

Phút thứ ba, sau khi vượt qua hậu vệ đối phương và xâm nhập vòng cấm, Dest tung ra cú đá vọt xà cực kì thiếu chính xác. Trong thế trận tấn công bế tắc, phải đến phút thứ 30, đội bóng xứ Catalan mới có pha dứt điểm thứ hai và cuối cùng ở hiệp 1, là cú đặt lòng rất nhẹ và không nguy hiểm bị thủ môn Ledesma dễ dàng bắt gọn của Depay. Trong khi đó, chủ nhà Cadiz chủ động chọn cách chơi phòng ngự nên không có nhiều những đường lên bóng tạo đột biến, dẫn đến việc họ rời sân nghỉ giữa trận mà không có nổi một cú sút.

Sang hiệp 2, Barca cố gắng tăng tốc độ tấn công. Dù vậy, Cadiz cũng chơi rất nguy hiểm với lối đá rình rập, suýt chút nữa họ có bàn mở tỷ số sau cú vẩy má ngoài chân trái điệu nghệ của Alvaro Negredo ngay ở phút 46 buộc Ter Stegen phải bay người cản phá.

Ngay sau pha bóng của Negredo, Barca có câu trả lời, nhưng đáng tiếc là Memphis Depay đã bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp. Đầu tiên là cú đệm bóng bị hụt ở khoảng cách 5m sau đường căng ngang của Luuk de Jong ở phút 51. Chỉ một phút sau, chân sút người Hà Lan tiếp tục tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn Ledesma cứu thua.

Khi mà Barca đang tạo được thế trận tấn công khá sáng sủa thì bước ngoặt đã xảy ra. Tiền vệ Frenkie de Jong nhận 2 thẻ vàng chỉ trong 5 phút (61 và 65) rời sân. Chính điều này khiến thế trận đổi chiều và Cadiz là những người liên tiếp tạo ra các tình huống sóng gió.

Pha bóng đáng chú ý nhất chủ nhà tạo được sau khi chơi hơn người là tình huống Sanchez đối mặt với Ter Stegen và dứt điểm bị thủ môn người Đức cản phá ở phút 80. Ngay lập tức, Sobrino ập vào đá bồi đưa bóng vọt xà, bỏ lỡ 1 cơ hội cực kì đáng tiếc.

Mải mê tấn công, Cadiz cũng suýt chút nữa ôm hận ở phút bù giờ thứ 4, khi Barca tổ chức phản công nhanh. Pique có đường chuyền thuận lợi để Depay dứt điểm chéo góc nhưng bóng lại đi chệch cột dọc phía xa trong gang tấc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Sau 90 phút tranh tài, Barca bất lực trong việc ghi bàn, qua đó bị Cadiz cầm hòa với tỉ số 0-0. Đây là trận hòa thứ 3 của đội bóng xứ Catalan sau 5 trận đấu ở mùa giải năm nay. Hiện tại, Barca đang có 9 điểm, đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém Real Madrid, đội dẫn đầu tới 7 điểm trong cuộc đua vô địch.

Mặc dù Barca vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu, nhưng với phong độ và màn trình diễn tệ hại trong thời gian qua, các cổ động viên lạc quan nhất của đội bóng xứ Catalan cũng không dám đặt niềm tin đội nhà sẽ giành chiến thắng ở trận đá bù.

Quốc Đại

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích