Ca sĩ Dương Quốc Hưng: Bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ

Ca sĩ Dương Quốc Hưng: Bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ

Phùng Hiệu –  Thứ sáu, 22/10/2021 08:19 (GMT+7)

Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, Dương Quốc Hưng đã chọn con đường đẹp, con đường gắn liền với bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay…

Không giống đa số ca sĩ trẻ cùng độ tuổi có xu hướng chọn dòng nhạc thị trường để mong dễ tiến thân vào thế giới nhạc Việt- Thế giới Vpop, ca sĩ Dương Quốc Hưng ngay từ đầu lại say mê đầu tư vào dòng nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng. Đúng là con đường gian khó đối với một ca sĩ thuộc thế hệ 8x bước đầu dấn thân.

tm-img-alt

Thế nhưng giờ đây, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, Dương Quốc Hưng đã chọn con đường đẹp, con đường gắn liền với bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay…

1- Tôi nhớ Album đầu tay của Dương Quốc Hưng phát hành vào năm 2009 có cái tên khá gợi: “Chợt nhớ”, một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Trung. Thật sự Album không thu hút thính giả như mong đợi, nhưng tôi thích cái chất giọng du dương, da diết, kiểu hoài cổ ngậm ngùi, tiếc nhớ kỷ niệm xa xăm của Hưng khi trình bày ca khúc chủ đề này:

Chợt nhớ năm xưa, đôi ta cùng trường

Chung đường chung lối, nhưng chẳng chung đôi

Em về bên ấy, tôi ở bên đây

Tình tôi tôi giữ, tình em em cầm…

tm-img-alt

Sau Album đầu tay không tạo ra được độ “hot”, Hưng chuyên tâm đẩy mạnh đầu tư vào dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng. Tuy nhiên, mọi thứ thật sự không dễ dàng cho một người trẻ như Hưng khi chọn dòng nhạc khá “kén” người nghe này để “gầy dựng” tên tuổi. Mặc dù cái tên Dương Quốc Hưng đã được biết đến từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2006, và cũng tham gia hoạt động trong giới người mẫu cũng khá nhiều, thế nhưng, thật khó cho bất kỳ ai dám lựa chọn cách đi “ngược dòng” với xu hướng của thời cuộc. Ngay cả bạn bè đôi lúc cũng ngăn cản, khuyên Hưng không nên đi theo con đường đó. Nhưng Hưng vẫn dám làm, làm phải khác. Trong khi nhiều ca sĩ, người mẫu cùng thời lựa chọn con đường nhạc thị trường, sử dụng chiêu trò PR bằng cách lột đồ khoe thân, phát ngôn, hành động gây sốc, cố tình tạo scandal để được công chúng chú ý và nhanh chóng nổi tiếng thì Hưng lại chọn cách đi đàng hoàng, âm thầm, nghiêm túc bằng năng lực.

tm-img-alt

Không chỉ vậy, so với những đàn anh, đàn chị thể hiện dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng, đúng là Hưng còn quá trẻ để muốn sớm có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Vậy mà có mấy năm đâu…Có người còn nói nghe Album đầu, thấy Hưng hát còn hơi “non”! Hưng bảo mình không buồn. Tuổi 8x kia mà, được bao nhiêu sự trải nghiệm, nội lực? Không được thì cố gắng thêm.

Và Dương Quốc Hưng đã làm như thế. Hưng hiểu, đã làm phải làm cần mẫn, kiên trì, vững tin. Và dự án “Tình ca xây Tổ Quốc” do Hưng thực hiện với những Album hát về quê hương đất nước lần lượt ra đời đã mang lại kết quả thật mỹ mãn cho Hưng- một người có lòng, có công, có chí. Hà Nội tôi và em, Dấu ấn Thăng Long (2010), Đà Lạt cuối đông (2011), Nghe em hát ở Trường Sa (2013), Đi ngang qua sóng, Thành phố tôi yêu (2015)… là những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc, thể hiện bản lĩnh của một người trẻ hoạt động nghệ thuật có trách nhiệm.

tm-img-alt

Những Album trên được công chúng hoan ngênh đón nhận và tên tuổi ca sĩ Dương Quốc Hưng đã được khẳng định. Mọi người đã hoàn toàn nhìn khác về Hưng. Họ thấy ở Hưng giờ đây đã… “già” đi rất nhiều. Sự già dặn của một người dám lựa chọn, dám làm vì niềm tự hào về dân tộc này, về quê hương đất nước này, về con người Việt Nam này. Và một khi đã yêu, đã tự hào về một điều gì đó thì ắc hẳn người ta sẽ sống hết mình, sẽ cháy hết mình. Người ta thấy Dương Quốc Hưng bây giờ tràn đầy kinh nghiệm, nội lực, khí chất, vì thế anh luôn xuất hiện với tư cách “đặc biệt” trong những chương trình lớn về lịch sử, văn hóa quan trọng của đất nước.

Dương Quốc Hưng giờ đây được biết đến là một ca sĩ sở hữu giọng nam cao trữ tình, có thể hát tốt và thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau. Hưng cho biết, đang đẩy mạnh sáng tác ca khúc do tự mình sáng tác theo dòng POP Ballad, POP Dance, dòng nhạc điện Tử EDM…Hưng bảo: “Để có thể sống được trong thời buổi mà nhạc thị trường đang chiếm quá nhiều ưu thế, Hưng phải biết thể hiện đa dạng nhiều dòng nhạc, tuỳ theo chương trình và chủ đề để làm mới mình, tránh sự nhàm chán với khán giả cũng như chính bản thân”- Hưng chia sẻ.

tm-img-alt

2.Ai đó rồi cũng sẽ đến lúc phải có một người yêu để xây dựng hạnh phúc. Và với những người được công chúng quan tâm, ái mộ, cái điều riêng tư ấy lại vô cùng hấp dẫn. Nói về điều này, phải khẳng định, không như nhiều ca sĩ, người mẫu khác, chuyện gia đình, chuyện yêu đương, chuyện tài sản tiền bạc, chuyện riêng tư, hay thậm chí ngay cả chuyện rửa chén thì dường như nhiều người tự mình hoặc “nhờ” báo chí bóc trần, phơi bày đầy trên các mặt báo cũng như trang mạng để được mọi người chú ý. Dương Quốc Hưng khác. Hưng kín tiếng, chỉ muốn chia sẻ những gì liên quan đến công việc, âm nhạc. Còn chuyện tình cảm, chuyện gia đình, Hưng cho đó là điều riêng tư cá nhân. Vì thế, hầu như chẳng bao giờ thấy những dòng tin riêng tư của Dương Quốc Hưng xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin nào. Hưng thẳng thắn cho biết, mình không muốn làm trò cười cho thiên hạ!Những hình ảnh hôm nay hạnh phúc, ngày mai chia tay trong nước mắt, ngày mốt cặp kè người mới cứ nhan nhản trên các trang mạng khiến Hưng sợ!” – Hưng tâm sự.

Tất nhiên, cũng có lúc, Hưng muốn bất chấp để thoát khỏi khuôn phép và làm mới mình. Tuy nhiên, sự tự tôn, lòng tự trọng được rèn giũa, giữ gìn bấy lâu không cho phép Hưng sống dễ dãi, buông mình trước những cám dỗ tầm thường mà tâm lý đám đông dễ dàng chấp nhận. Nghệ sĩ chỉ sốngbền vữngtrong lòng khán thính giả bằng tài năng thực sự, bằng sự cống hiến hết mình, bằng ý thức cầu tiến.Và trên hết, ngay từ lúc trẻ, nghệ sĩ phải ý thức xây dựng cho mình một khuôn phép sống, khuôn phép làm nghệ thuật để giữ được lòng mình, giữ được sự tự trọng. Đó cũng là bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay…” – Ca sĩ Dương Quốc Hưng nói.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích