Buông bỏ đúng lúc – tìm lại an yên

Đời người đôi khi đưa ta vào tình huống phải lựa chọn: Níu hay buông? Lý do để các cặp đôi đang mặn nồng say đắm bỗng trở thành “người dưng” muôn hình vạn trạng. Người ta luôn tranh cãi xem người nói lời chia tay hay là người bị chia tay sẽ đau khổ hơn. Sau bao năm tháng thăng trầm, tôi học được rằng: “Trong tình yêu không có kẻ thắng và người thua, kẻ thắng có thể là người thua và ngược lại”. Vậy nên khi ta chấp nhận “buông đúng lúc”, trái tim ta sẽ bớt lạc nhịp bởi hụt hẫng trước những đổi thay bất ngờ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Các mối quan hệ đa dạng trong xã hội cũng khiến chúng ta loay hoay với câu hỏi níu hay buông. Có nhiều người khá sốc khi nhận ra mối quan hệ bạn luôn trân quý ngày càng “nhạt” đi. Sự lảng tránh, lạnh nhạt của người kia khiến bạn buồn day dứt khi mỗi ngày dần dần nhận ra rõ hơn. Dù trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng nên nhẹ nhàng thu xếp kỷ niệm xưa, đặt vào một góc trong ký ức. Điều quan trọng bạn cần nhớ, đừng để ký ức chi phối hiện tại.
Một số người tuy đã chia tay nhưng vẫn luôn sống trong ảo vọng của quá khứ và không dứt khoát buông tay. Họ vẫn xao xuyến khi được người cũ nhắn tin hỏi thăm và tiếp tục nuôi hy vọng nối lại tình xưa. Ngược lại, cũng có trường hợp khá khôi hài, chính người chủ động nói lời chia tay thi thoảng “thả thính” người cũ. Với tâm thế ích kỷ, họ không muốn người cũ đến với ai khác mà mãi là bến đợi của riêng mình.
Dẫu biết, kỷ niệm là con đường một chiều, những gì đã qua không thể quay trở lại. Vậy mà, nhiều người tự dằn vặt, làm khổ mình khi chia tay. Họ cương quyết không chia tay một phần vì còn yêu, nhưng một phần để thỏa mãn tính hiếu thắng và ích kỷ. Họ lao vào những việc làm thiếu suy nghĩ, tự hành hạ bản thân. Bạn ạ, khi ta đang tự làm khổ mình, thì biết đâu người cũ đang thản nhiên “vui duyên mới”. Vậy hãy học cách yêu thương chính mình, bình tĩnh sống cũng là một cách để khẳng định giá trị bản thân.
Buông bỏ đúng lúc chính là một cách tự giải thoát cho bản thân khỏi những phiền nhiễu không đáng có. Đừng bao giờ để mất đi sự tự tôn chỉ vì người không xứng đáng. Dẫu ký ức để lại vết đau trong tim nhưng hãy chấp nhận điều đó bởi những gì xảy ra giúp chúng ta có thêm sự hiểu biết, sự mạnh mẽ trong bản ngã để tiến về phía trước. Mọi thứ bắt đầu và kết thúc đều nên đúng thời điểm.
Trong cuộc sống, không chỉ tình cảm mới là thứ khiến bạn khó buông bỏ. Công việc cũng vậy. Mọi thứ luôn vận động, biến thiên theo thời cuộc. Việc hôm nay có thể thuận lợi nhưng chưa biết lúc nào đó sẽ gặp rủi ro bất trắc. Biết tiến – lui hợp lý trong thương trường cũng là một nghệ thuật sống. Thậm chí, khi mất tất cả, hãy giữ vững lòng tin, với cái đầu lạnh suy xét sự việc và tinh thần lạc quan, nhất định bạn sẽ vực dậy những gì từng có.
Đến một lúc nào đó, ta sẽ học được cách mỉm cười “buông” xuống những thứ ta đã khư khư níu giữ để nhìn cuộc đời, sự việc một cách an nhiên.
Nguồn: Báo lao động thủ đô