Bé gái 9 tuổi mất mẹ, sống với ông bà, nuôi cậu tàn phế

Lương Thị Bình Minh (9 tuổi), sống ở thôn Phú Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cô bé vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, vàhh khăn tang chưa kịp tháo xuống. Ông Lương Xuân Lợi, 60 tuổi (ông ngoại của Bình Minh) cho biết, gia đình có 2 người con, một trai một gái.
Mẹ của Bình Minh- chị Bền (SN 1986) vốn khuyết tật bẩm sinh, làm công nhân cho một công ty may ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Mặc cảm phận mình nên chị Bền muốn xin một đứa con, làm mẹ đơn thân.
Năm 2021, bé Bình Minh ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ đường, nhưng mang niềm hạnh phúc lớn lao đến với người phụ nữ bất hạnh. Thế nhưng trớ trêu thay, khi bé Bình Minh mới được 1 tuổi, chị Bền phát hiện mình bị suy thận mãn. Sau 8 năm ròng rã chiến đấu bệnh tật, chị Bền trút hơi thở cuối cùng, để lại con gái cùng bố mẹ già.
Em Minh mới 9 tuổi đã mồ côi mẹ, gia cảnh ông bà ngoại khó khăn (Ảnh: Báo Dân trí)
Càng éo le hơn nữa, ông bà ngoại còn có một người con trai- cậu của Bình Minh bị tai nạn, dẫn đến tật nguyền và phải nằm một chỗ. Ông Lợi cho hay, gia đình đã đưa con trai đi cứu chữa khắp các bệnh viện nhưng lực bất tòng tâm, gánh nợ hàng trăm triệu. Nhiều hôm bà đi làm đồng, ông đi phụ vữa, cô bé 9 tuổi trở thành “y tá” chăm sóc cậu.
Tương tự em Minh, hoàn cảnh của 3 anh em trai Vũ Toàn (10 tuổi), Vũ Thắng (3 tuổi) và Vũ Mãi (2 tháng tuổi) ở Bình Dương cũng vô cùng khó khăn. Mẹ em mất vì Covid-19, khi đang mang thai đứa con thứ ba. Không còn ai chăm nom, 3 anh em đành về bấu víu ông bà ngoại đã ngoài 60, không nghề nghiệp.
Hoàn cảnh của 3 anh rất đáng thương (Ảnh: Báo Dân trí)
Cha của 3 đứa trẻ hiện đã lên lại Bình Dương để làm kiếm tiền gửi về nuôi con. Nhưng thu nhập của anh cũng chẳng có bao nhiêu, ngoài 3 đứa con, anh còn lo cho mẹ ruột bị tai biến nên sẽ nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới.
Nguồn: hoanhap.vn