Báo Phụ nữ Thủ đô bàn giao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ khó khăn

Chị Chử Thị Thiệp là mẹ đơn thân, lại mắc bệnh về máu nên cuộc sống của chị cùng con gái rất khó khăn. Hàng tháng, thu nhập từ công việc làm may của chị chỉ có 4 triệu đồng nhưng phải dành ra gần 1,5 triệu trang trải tiền thuốc men điều trị của bản thân. Số còn lại vừa lo cho con gái học hành, chi phí sinh hoạt thường ngày. Đến ăn uống còn phải dè xẻn nên dù ước ao nhưng chị vẫn không dám nghĩ tới việc xây một ngôi nhà cho hai mẹ con, bao nhiêu năm nay đều ở nhờ nhà của bố mẹ.

Nhờ có sự động viên của anh chị em, họ hàng, các ban ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt nguồn kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng của Báo Phụ nữ Thủ đô và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao tặng, chị Thiệp có thêm động lực, quyết tâm để thực hiện mơ ước của mình.

Báo Phụ nữ Thủ đô bàn giao "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ khó khăn
Phó Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thủ đô Lê Thị Hồng Minh gửi tặng món quà của Báo tới chị Chử Thị Thiệp

Trong năm 2021, báo Phụ nữ Thủ đô cũng đã đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ xây sửa 10 “Mái ấm”; trao 100 triệu vốn vay không lãi cho 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn huyện Phú Xuyên; tặng 1 sân chơi tại xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) trị giá 100 triệu đồng; tặng quà cho các trung tâm y tế trên địa bàn thành phố.

Ngày 9/12 vừa qua, báo Phụ nữ Thủ đô cũng vừa phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ Khánh thành trao tặng thư viện xanh và trang thiết bị giáo dục với tổng trị giá 400 triệu đồng cho Trường tiểu học Lê Mạnh Trinh (xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Bà Lê Thị Hồng Minh – Phó Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thủ đô chia sẻ: “Nhìn thấy căn nhà của hai mẹ con chị Thiệp đang từng bước hoàn thiện khang trang, rộng rãi, đẹp đẽ, chúng tôi thực sự rất vui mừng, phấn khởi. Mừng cho hai mẹ con vì từ nay đã có “dinh cơ” riêng của mình, an cư để lạc nghiệp, chăm sóc sức khỏe; và mừng vì nguồn kinh phí hỗ trợ Báo gửi trao đã đem đến niềm vui và thực sự có giá trị với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng, khi có căn nhà mới, chị Thiệp sẽ có thêm sức khỏe, an tâm phát triển kinh tế, nuôi con trưởng thành”.

Báo Phụ nữ Thủ đô bàn giao
Hội LHPN huyện Thanh Trì và các ban ngành, đoàn thể tặng quà chúc mừng nhân dịp chị Chử Thị Thiệp có căn nhà mới khang trang. (Ảnh: T.H)

Bà Lê Thị Hồng Minh cũng cho biết, đến nay, báo Phụ nữ Thủ đô đã có 35 năm xây dựng, phát triển. Trong suốt quãng thời gian ấy, Báo không chỉ là kênh cung cấp thông tin cho độc giả, mà còn là người bạn đồng hành của phụ nữ, trẻ em, đặc biệt trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thông qua nhiều hoạt động cụ thể: Hỗ trợ kinh phí xây, sửa mái ấm tình thương; tặng học bổng học sinh nghèo; hỗ trợ vay vốn không lãi; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; xây thư viện xanh, sân chơi cộng đồng…

Bước sang năm 2022, dù bối cảnh đất nước và Thành phố còn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động của báo Phụ nữ Thủ đô cũng bị tác động không nhỏ. Tuy nhiên, Báo vẫn sẽ tiếp tục truyền thống tương thân tương ái, gây dựng Quỹ “Vì phụ nữ và trẻ em hoạn nạn”, kêu gọi các nhà tài trợ cùng đồng hành để hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn các trường hợp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo Thoa

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích