Bão lòng

Bão lòng

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ năm, 22/09/2022 08:29 (GMT+7)

Sao em chẳng chịu can anh?//Đừng mơ mộng quá hóa thành dở hơi!…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Sao em chẳng chịu can anh?
Đừng mơ mộng quá hóa thành dở hơi!

Để anh từ bỏ cuộc chơi
Chẳng mê muội nữa cho đời tỉnh ra!

Một lần mơ với người ta
Bên nhau bỗng thấy lạ xa vợi vời…

Sao em chẳng nói một lời?
Bão giông thì đã tan rồi còn đâu!

Chỉ là mưa gió mùa ngâu
Trời đang sùi sụt cho rầu lòng thêm

Cho anh mơ tiếc những đêm
Tơi bời lá rụng, đầy thềm hoa rơi…

Sớm mai giây phút thảnh thơi
Nhặt hoa, quét lá nhớ thời đam mê.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích