Bài thơ: Về quê chơi với trẻ trâu

Bài thơ: Về quê chơi với trẻ trâu

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ sáu, 03/12/2021 09:51 (GMT+7)

Về quê chơi với trẻ trâu/Hồn nhiên mưa nắng còn lâu mới già…

tm-img-alt

Về quê chơi với trẻ trâu

Về quê chơi với trẻ trâu

Cởi trần lội ruộng đi câu ao làng

Thò tay bắt chú cua càng

Giật mình đỉa bám hét vang cánh đồng…

Ngày xưa em chưa lấy chồng

Con ai mà bế mà bồng trên tay?

Bà còng đi chợ sáng nay

Để cho ông lão suốt ngày vuốt râu

Về quê chơi với trẻ trâu

Hồn nhiên mưa nắng còn lâu mới già…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích