Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bài thơ tặng người mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường

Bài thơ tặng người mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường

Hải Vân –  Thứ năm, 17/11/2022 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Leng keng xe rác bên đường//Chiều nay có mẹ, phố phường sạch hơn…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ, Nguồn internet

Trời chiều ngả bóng về tây
Phố xa in dáng mẹ gầy dễ thương
Leng keng xe rác bên đường
Chiều nay có mẹ, phố phường sạch hơn

Gió mùa, lạnh rít từng cơn
Liêu xiêu dáng mẹ, chập chờn giấc mơ
Ngày công mệt nhọc bơ phờ
Buổi đêm, rạng sáng tờ mờ mẹ đi

Nắng mưa, gió bão xá gì
Đêm đông rét mướt mẹ đi đã nhiều
Mẹ lo, mẹ tính đủ điều
Lỡ nay mẹ ốm, ai chiều các con

Lấy ai lo việc nước non
Lo cơm, lo áo, mẹ còn lo xa
Nghỉ tay là hết thuốc bà
Là ông thêm khổ là nhà thêm neo

Mẹ ơi thương những kiếp nghèo
Đời lao công đó lại đèo đa mang
“Việc nào cũng rất vẻ vang”
Là lời Bác dạy – mẹ càng hăng say

Mẹ đi tô đẹp tháng ngày
Môi trường đáng sống  bàn tay mẹ làm
Tôn vinh cao quý : Chổi vàng
Tri ân đời mẹ vinh quang với nghề!

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích