Bài thơ: Sóng và gió

Bài thơ: Sóng và gió

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ bảy, 29/10/2022 10:27 (GMT+7)

Lâu không tắm biển Mỹ Khê/ Mơn man con sóng vỗ về thịt da…

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Lâu không tắm biển Mỹ Khê
Mơn man con sóng vỗ về thịt da…

Trẻ trung xinh đẹp người ta
Dại gì yên phận chưa già trái tim!

Gió Sơn Trà chẳng lặng im
Thổi ngang dọc để mình tìm thấy nhau

Yêu đi đừng đợi kiếp sau
Kệ cho bãi cát nát nhàu dấu chân!  

Lên đèo là đỉnh Hải Vân
Kệ cho bão tố bao lần Biển Đông…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích