Bài thơ: Nợ và trả

Bài thơ: Nợ và trả

Ta nợ em một nụ cười///Chưa trao hồi ấy đã mười năm qua…

tm-img-alt

NỢ VÀ TRẢ

Ta nợ em một nụ cười
Chưa trao hồi ấy đã mười năm qua…

Biết đâu một chặng đường xa
Có mưa, có nắng… thế là thương yêu?

Em nợ ta những buổi chiều
Ngồi trên điểm tựa rất nhiều nhớ mong

Những đêm đứng gác trời trong
Ngắm nhìn trăng sáng mà lòng chơi vơi…

Nợ tình đâu phải trò chơi
Lấy gì trả hết thay lời gió bay?

Một lần ôm trọn vòng tay
Là thương nhớ suốt đời này… nợ nhau.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích