Bài thơ: Nhan sắc lên ngôi

Bài thơ: Nhan sắc lên ngôi

Nhà thơ Đặng Vương Hưng –  Thứ tư, 08/12/2021 10:40 (GMT+7)

Làm sao đo đếm đủ đầy/Cái duyên thầm lặng mỗi ngày của em?

tm-img-alt
Vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Nguồn: ảnh chụp màn hình

NHAN SẮC LÊN NGÔI

Từ nước da đến dáng người
Từ bước đi đến nụ cười hồn nhiên

Đêm hội ngộ những nàng tiên
Bao nhiêu xinh đẹp mọi miền về đây…

Làm sao đo đếm đủ đầy
Cái duyên thầm lặng mỗi ngày của em?

Khi nhan sắc diễn để xem
Bao nhiêu ánh mắt khát thèm ganh đua…

Phấn son mệt mỏi không mùa
Tôn vinh “ngôi Hậu” chẳng đùa được đâu

Xứng danh ngai vị bền lâu
Nghiêng thành nghiêng nước bắt đầu từ nay…

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích