Bài thơ: Môi xinh nào rơi vội bờ vai

Bài thơ: Môi xinh nào rơi vội bờ vai

Nguyễn Long –  Thứ tư, 16/11/2022 11:52 (GMT+7)

Môi xinh nào, rơi vội bờ vai /Nơi hoang vắng, tiếng anh ngát nhịp

Môi xinh nào, rơi vội bờ vai 
Nơi hoang vắng, tiếng anh ngát nhịp 
Hoa ngả nghiêng, hỏi bờ lục diệp
Đất quay cuồng, mắt loá tia xanh 

Môi xinh này, em tựa vai anh 
Cho gục ngã, tiếng tim về muộn
Đỏ hồng thơm, nụ hoa rét chợt 
Trao hình vào, bóng nắng xuyên đêm 

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Môi xinh về, giông bão dịu êm
Đê mê tiếng, vành khuyên rơi tuột 
Bung cánh bay, xé toang mây được 
Ngọc muốt tròn, giai điệu xuân xinh 

Môi em vào, lịm ngọt hơi thân
Để tình xiết, mỗi ngày mỏi mệt 
Cánh hoa tung, ngàn năm nở rực 
Đốt cháy chiều, mơ điệu khèn xinh

Môi em cùng anh khoá cửa xanh 
Hoà sương nắng, gọi hoa đơm mật 
Đào đỏ thương, son rơi vai mượt 
Xinh môi ngời, mơ mộng dấu yêu 

Môi em lời, rơi mãi mưa mai …

 Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 15/11/2022.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích