Bài thơ: “Mãi mãi tuổi xuân”!

Bài thơ: “Mãi mãi tuổi xuân”!

Thời gian lặng lẽ bao năm///Mấy ai nhớ đến về thăm một lần///Từ ngày “Mãi mãi tuổi xuân”*///Vinh quang, danh, lợi… chị cần gì đâu!

tm-img-alt
Ảnh: Phục dựng màu chân dung của Anh hùng, Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

“MÃI MÃI TUỔI XUÂN”!

Bây giờ cỏ đã lên xanh
Cái thời bom đạn chiến tranh xa rồi
Tiếng chim hót mãi xanh trời
Hương hoa thơm ngát quanh nơi chị nằm…

Thời gian lặng lẽ bao năm
Mấy ai nhớ đến về thăm một lần
Từ ngày “Mãi mãi tuổi xuân”*
Vinh quang, danh, lợi… chị cần gì đâu!

Thôi ghi nhật ký từ lâu
Chị chẳng biết chuyện sang giàu thời nay
Chẳng nghe được tiếng vỗ tay
Bài thơ, bản nhạc, lời hay… tặng mình

Mặc người ai đã vô tình
Chắp tay xin lạy vong linh chị về
Chị ơi, xin hãy về quê!
Trái tim vẫn đỏ lời thề năm xưa…

* Dòng chữ khắc trên bia mộ Anh hùng liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm tại nghĩa trang Liệt sĩ Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích