Bài thơ: Hãy vững tin…

Bài thơ: Hãy vững tin…
Ta biết ………Khát khao yêu………. Đãi cát tìm vàng ……..Có rồi còn, mất…

HÃY VỮNG TIN …
Đêm đông
Ai thả hồn ta vào đá lạnh
Thấy đời trôi…
Giữa đục trong – đầy khuyết…
Facebook – xuân nói gì?
Ta biết…
Nữ sĩ lặng thầm
Nhóm lửa chiều đông…
Ta biết
Khát khao yêu
Đãi cát tìm vàng
Có rồi còn, mất…
Em nói với ta
Ham vay đất trả trời…
Ta thấy em rồi, đàn bà nhất
Em ơi…
Nét đẹp chẳng mòn
Vẫn bán khóc – mua cười
Đa đoan đấy…
Nhưng bao kẻ thèm nhìn
Không muốn chán…
Dằn vặt mình chi
Đừng thờ ơ nhan sắc
Vững tin lên em
Về ngôi nhà hạnh phúc…
Thơ Ta-Mình
Như từng hạt mầm
Đội đất bay lên…
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị