Bài thơ: Hãy nhớ để biết mình còn yêu

Bài thơ: Hãy nhớ để biết mình còn yêu

Nguyễn Long –  Thứ bảy, 03/09/2022 13:19 (GMT+7)

Hãy nhớ để biết mình còn yêu Dù năm tháng có phai màu vách đá

Hãy nhớ để biết mình còn yêu 
Dù năm tháng có phai màu vách đá 
Bức tường kia, khắc ghi ngày đó 
Tình rủ chờ, anh đón đưa em 

Hãy nhớ, để tình chẳng xa mơ 
Cho đêm về mộng tưởng nỗi nhớ 
Trằn trọc đâu, mà sao mắt phố 
Quầng trăng tròn, trĩu quả lơ thơ 

Hãy nhớ để tình luôn mộng mơ 
Yêu mạnh mẽ, xuyên đêm nhễ nhại 
Gọi tên em, anh xin vụng dại 
Gửi tình này, cho ướt thơm môi 

tm-img-alt

Hãy nhớ cho tình luôn là thơ 
Bay xa thẳm trong em vây thắm
Cho ướt hết, cho mây mưa tắm
Để tình này thắm thiết mai sau 

Hãy nhớ, để tình luôn có nhau 
Biết còn yêu, dù mình chưa về bến 
Con thuyền anh, mong em nhiều lắm 
Cát trắng bờ, hỏi nắng đâu xa ? 

Hãy nhớ để biết mình vẫn yêu 
Chưa xa quá, chân trời biển rộng 
Gió gửi lời, buồm căng khát vọng 
Mãi tuổi mình, tình mãi trăm năm

Hãy nhớ, để biết anh có em 
Đừng đi mãi, đi xa mỏi mệt 
Để vòng tay, đón em quấn chặt 
Cho tình đầy,tình nhớ mình yêu 

Hãy nhớ rằng anh mãi yêu em.. 

* Nguyễn Văn Long , Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 01/09/2022.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích