Bài thơ: Gặp Tam Giang giữa miền đất Bazan

Bài thơ: Gặp Tam Giang giữa miền đất Bazan

Gặp Tam Giang giữa miền đất Bazan///Những gương mặt thân quen giữa nơi xa lạ///Những cái tay bắt mặt mừng đon đả///Răng tê mô rứa xứ Cầu.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Gặp Tam Giang giữa miền đất Bazan

Gặp Tam Giang giữa miền đất Bazan
Những gương mặt thân quen giữa nơi xa lạ
Những cái tay bắt mặt mừng đon đả
Răng tê mô rứa xứ Cầu.

Ơn miền đất nâu
Bao dung những người dân Phú Lộc
Ngon thơm đậm đà bún bò, bánh lọc
Hoà trong nắng gió Tây Nguyên
Hoà trong giọt cà phê diệu huyền
Trong hạt Mắc ca mặn mà chung thuỷ

Ơn người Tây Nguyên tri kỷ
Hồn hậu và bao dung
Ơn đất bazan rực lửa ân tình
Cho Tam Giang hoà cùng nhịp sống
Cho miền Trung – Tây Nguyên căng tràn gió lộng
Trong rộn ràng chiêng trống bốn mùa vui!

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích